Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 141/244

Kính bạch thầy!

Thưa thầy, thầy cho con xin phép hỏi hôn nhân là gì ạ? Con người ta có nhất thiết phải có hôn nhân không ạ? Vì năm nay con 23 tuổi, vừa mới ra trường nhưng gia đình đã giục đi xem mắt. Con thực sự rất hoang mang. Và chẳng lẽ con lại phải gắn bó suốt đời với 1 người mà con mới chỉ gặp 1 vài lần hay sao ạ. Mấy ngày nay con thực sự rất đau đầu về việc này. Con chúc thầy sức khỏe ạ.

Hôn nhân là sự lựa chọn giữa hai người yêu thương nhau hoặc có duyên nợ với nhau, chấp nhận cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhưng khi người nào thấy ra mặt trái của hôn nhân, họ có quyền lựa chọn đời sống độc thân hoặc xuất gia tu hành. Tất nhiên con cũng có quyền lựa chọn riêng của mình. Hôn nhân không thể gượng ép được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa sư ông. Con nghe sư ông giảng và nghe đọc sách của sư ông viết con thấy bản thân có sự thay đổi. Con ý thức được tâm, hành động, lời nói. Nhưng được 1 thời gian thì con lại đâu vào đó. Trước đây con rất tệ, sau đó con bị tai nạn, giờ con bị liệt. Con phải nằm viện mấy năm trời. Khi con bệnh con lại nghĩ thấu đáo vì con nghe Phật pháp rất nhiều. Bây giờ con khỏe hơn được chút thì con lại quên đi những điều mà con đã nghĩ. Con không hiểu sao bản thân con lại dễ dàng buông lơi như thế. Rất dễ chán nản.

Con muốn được đi chùa được gặp sư ông nhưng con không đi được.

Sư ông cho con hỏi là trong tất cả mọi thứ nó đều có sự rõ ràng chẳng qua ta mãi chạy đuổi theo nó nên mới không thấy nó hiện diện phải không thưa sư ông?

Phải con. Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi là thế. Khi hoạn nạn con chú tâm nghe pháp, con sáng suốt biết mình đó là trong rủi lại may. Khi con cảm thấy khoẻ hơn liền buông lung thất niệm, khởi tâm mong muốn mà quên đi thực tại thân tâm ngay đây và bây giờ, đó là trong may lại rủi. Khi con trọn vẹn hiện diện trong thực tại đang là con sẽ thấy chỉ có sự kiện thân tâm đang diễn ra trong bối cảnh của nó, nên không có khái niệm cái ta rủi hay may, vui hay khổ, chỉ có sự vận hành trong tịch tịnh của Pháp mà thôi. Đó chính là niềm hạnh phúc tối thượng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào thầy ạ

Con có việc gia đình một số chuyện nhưng con không hiểu mong thầy giúp, thầy cho con lời khuyên ạ! Mẹ con đi làm ăn trong Sài gòn rồi bị ông xe ôm dụ mẹ con theo ổng, gia đình con khuyên nhưng mẹ con không nghe, mẹ con vẫn đi gặp ông xe ôm bằng được, nhưng con theo dõi thì có lẽ ổng cho mẹ con uống thuốc mê phải không thầy? Sao mẹ con mê ổng đến vậy?

Cũng có thể mẹ con bị bùa mê, nhưng đôi khi sự luyến ái còn mù quáng hơn cả bùa mê. Gia đình càng ngăn cản, mẹ con càng thấy ở trong nhà không hạnh phúc bằng ra ngoài, do đó gia đình nên bình tĩnh, khuyên mẹ bằng tình thương yêu thì bà mới tỉnh ngộ được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.