Con xin đảnh lễ Thầy. Cách đây 3 năm con quyết định đi xuất gia và con đi làm công quả ở chùa gần 2 năm. Trong khi đó sư phụ con đã nhiều lần muốn dắt con đi xuất gia nhưng không hiểu sao con cứ chần chừ nửa muốn đi nửa không muốn. Cho đến 1 ngày, con gặp thầy ở chùa BL và được nghe thầy giảng. Sau đó con đã quyết định ra ngoài không muốn đi xuất gia nữa. Con ra ngoài 1 năm, giờ con có ý định lấy chồng, có phải con đang thối thất tâm bồ đề không? Nếu con lấy chồng có được không thầy? Có thể con bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài nhiều quá phải không ạ? Con thật sự mất phương hướng không biết lối đi nào đúng đắn, mong thầy chỉ giáo ạ! Con xin chân thành cảm ơn thầy nhiều!
Vấn đề không phải là con xuất gia hay lấy chồng mà là con có biết chiêm nghiệm bản thân, trọn vẹn tỉnh thức trong môi trường con đang sống hay không. Mỗi môi trường có bài học của nó. Biết học ra sự thật thì giác ngộ còn sống trong mộng tưởng thì dù ở đâu cũng chỉ là mộng tưởng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.