Con chào thầy! Năm mới con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc!
Con có câu hỏi kính mong thầy giúp con, con không biết sống như thế nào mới là ổn cho con và mọi người xung quanh, con cho ví dụ thật về cuộc sống con đã trải qua.
Một người nọ muốn con phải làm những việc theo yêu cầu của họ. Nếu con làm theo thì con hiểu là họ được như ý và họ vui vẻ, nhưng tâm con lại cảm thấy tổn thương (vì con cảm giác như mình vừa cho một sinh vật tàn ác thêm nguồn sức mạnh để nó tiếp tục tổn thương những sinh vật khác nhỏ bé yếu đuối hơn nó); còn nếu con không làm theo thì họ tỏ thái độ không vui vẻ không tốt đẹp với con, nhưng tâm con cảm thấy bình thường, có bị tổn thương một ít vì những lời nói mà họ dành cho con khi con không làm theo ý họ.
Nhưng đối với động vật dù là mèo, rắn ăn thịt chuột hay hổ ăn thịt thỏ, thì con lại cảm thấy nên yêu thương chúng dù chúng ăn thịt và nên cho chúng nguồn sức mạnh để giúp chúng thức tỉnh, khơi dậy lòng yêu thương trong chúng, và con cảm giác chúng sẽ nghe theo con và không ăn thịt nữa, như vậy sẽ không làm tổn thương những sinh vật khác nữa. Con tìm thấy những sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của con đối với người và động vật như vậy, và con không biết nên như thế nào. Mỗi lúc con muốn tỏ ra yêu thương hay giúp đỡ, hỗ trợ một ai đó, con lại sợ, không biết mình có đang tiếp tay cho cái ác để nó tiếp tục hoành hành tàn bạo hơn không? Nhưng có lúc con tặng một người phụ nữ dân tộc chiếc áo ấm con mới mua và tiền, hay cho tiền những em bé nghèo người đen nhẻm nhỏ xíu có lẽ vì không đủ ăn, thì tâm con lại cảm thấy đúng là mình nên như vậy. Xin thầy cho con lời khuyên.
Tiếp theo nữa con có vấn đề này cũng xin bày tỏ với thầy. Con tìm được công việc mà với chuyên môn của con thì tạm ổn, nhưng môi trường thì không ổn với con, ở đó có những người (gọi là cấp trên) mà họ sai bảo những người lao động có trình độ chuyên môn kém hơn (gọi là cấp dưới), làm những việc nặng nhọc, và con nhìn thấy không có sự yêu thương của cấp trên dành cho cấp dưới, dù con xin vô ở vị trí mà ít bị sai bảo những việc nặng nhọc vì con may mắn có trình độ chuyên môn, nhưng con cảm thấy môi trường này không ổn nên con không muốn làm. Còn ở một môi trường khác, con xin làm lao động chân tay, nơi đó con nhìn thấy mọi người có vẻ không bị ức hiếp mà họ muốn con làm theo ý họ, thì dòng suy nghĩ "liệu mình có đang tiếp tay cho cái ác..." lại ùa về trong con.
Thưa thầy, xin hãy cho con lời khuyên.
Con cứ phân vân suy nghĩ đi rồi từ từ sự thật sẽ mách bảo cho con đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu chứ không có mẫu mực nào nhất định được cả.