Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 153/244

Đầu thư con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Thầy ơi, con biết Thầy rất bận con chỉ muốn xin hỏi ý Thầy về chuyện của vợ chồng anh của con. Anh con là người có học cùng từng dạy yoga rồi làm đủ mọi việc, nhưng ko có việc gì anh con làm bền bỉ. Tánh tình của anh con trầm tĩnh ít nói, lời nói nhẹ từ từ. Cách đây 2 năm vì trong Sài Gòn không tìm việc được, nên anh xin vợ ra Đà Nẵng để làm ăn. Anh còn dạy yoga trong resort, rồi ra ngoài mở quán nhậu. Làm tùm lum nghề nhưng toàn là lỗ vốn. Nay anh con về ăn tết tâm trạng buồn lắm Thầy, y như mặc cảm vậy ạ. Vợ của anh cũng hiểu ý chồng nên tạo không khí vui vẻ, nhưng anh con cứ im lặng nín thinh, rồi bỗng nhiên nói chia tay với vợ. Anh nói rằng mười mấy năm nay anh không yêu vợ, chỉ là tình thương bình thường nên anh đã chạy trốn chị dâu con. Bây giờ chị dâu con khóc lóc van xin anh đừng bỏ đi. Nhưng nói anh sẽ đi luôn không về nữa. 2 vợ chồng có 1 đứa con trai. Chị dâu của con có nghề nghiệp đoàng hoàng. 2 vợ chồng ở bên vợ. Con thấy chị dâu con đau khổ như vậy lòng con cũng tan nát. Bây giờ con xin hỏi Thầy con có thể làm gì được để giúp gia đình anh chị con đây. Con thường nghe pháp thoại của Thầy nay tâm con rất yên. Nhưng con dùng lời lẽ học được khi nghe pháp thoại để an ủi chị, nhưng không tác dụng Thầy ơi.

Con chúc Thầy lúc nào cũng khỏe mạnh, để luôn là người cha người Thầy của chúng con. Con xin cảm ơn Thầy.

Chuyện gì con không làm được thì có pháp làm. Hãy tin vào sự vận hành chính xác của pháp. Sở dĩ đau khổ là do không thấy ra sự vận hành chính xác đó. Mọi sự xảy ra đều là bài học giác ngộ để thấy ra sự thật và không còn bám víu, dính mắc nữa. Không còn bám víu, dính mắc thì không còn đau khổ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Trong mục hỏi đáp Thầy có trả lời một phật tử là: "Không nhận thức được vị trí trách nhiệm trong cộng đồng để học bài học giác ngộ của mình thì hoặc là trở thành nhà độc tài, hoặc là trở thành người tự kỷ - cả hai đều tự cô lập mình trong chính tư tưởng của chính mình."

Con chưa hiểu lắm về phần: "tự cô lập mình trong chính tư tưởng của mình". Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cụ thể giúp con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Tự kỷ hay độc tài đều từ tư tưởng mà ra, như vậy chẳng phải tự cô lập mình trong tư tưởng của chính mình hay sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy. Con có việc mong thầy giúp đỡ.

Năm ngoái có một người bạn rủ con làm ăn cùng, sau đó thì người này nhập nhèm, không rõ ràng về tiền bạc và còn cầm của con một số tiền (tầm gần 300tr) và cứ hứa hẹn nhưng không chịu trả. Số tiền này thì với con không phải quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ.

Vì là một người tu theo đạo Phật nên con cố gắng không muốn làm điều gì quá đáng với họ để lấy lại số tiền kia. Nhưng nhiều khi tâm của con không được tĩnh và khởi lên nhiều ý định không tốt (như nhờ người trong xã hội đòi tiền...)

Nhiều khi con thiền nhưng tâm cũng không được thanh tịnh mà hay bị cuốn vào vấn đề trên.

Mong thầy giúp con cách ứng xử với tình huống này ạ.

Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Đừng cố tĩnh tâm mà chỉ cần quan sát tâm đang thế nào thôi. Đây là dịp để con khám phá - soi sáng lại - thân tâm xem nó hoạt động thế nào, cái gì điều khiển hoạt động đó, nhân gì sinh ra khổ và thế nào là thoát khổ. Mất 300tr để học được bài học thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống không tuyệt vời đó sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

cuộc sống · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ