Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 186/244

Dạ con chào Sư Ông,

Con là sinh viên mới ra trường. Con cũng tìm được cho mình một công việc khá đúng chuyên ngành con học. Nhưng vì trong những năm đại học đã xảy ra nhiều biến cố đối với con. Nên giờ sức khỏe con không được tốt, tâm trí con cũng không được ổn định. Công ty cũng chấp nhận con làm việc. Nhưng con thấy mình không đủ sức với lại con không thích môi trường văn phòng tù túng, sáng đi tối về muộn, không có thời gian làm những việc con yêu thích. Con muốn làm tự do để dễ dàng tham gia các chương trình hoạt động xã hội, làm việc mình thích. Đồng thời cũng dưỡng bệnh tâm của con cho tĩnh lại, chứ con còn hấp tấp và cầu toàn lắm. Nhưng làm tự do con bệnh lại chậm chạp, con không biết làm gì. Còn đi làm văn phòng thì bây giờ con không còn đam mê nữa. Đi làm rồi con mới thấy môi trường nghề nghiệp không hợp với tính cách của con. Nhưng lại có lương ổn định trang trải cuộc sống. Con biết lựa chọn nào cũng là bài học cho mình. Mà sư ông ơi, con vẫn muốn chọn cho mình cuộc sống tự do nhẹ nhàng để dưỡng sức khỏe, dưỡng tâm tính. Có điều kiện giúp đỡ mọi người chứ với con tiền bạc đủ sống là được rồi ạ, con không tham vọng gì cả. Sư Ông cho con lời khuyên với ạ.

Con có quyền lựa chọn lối sống hợp khả năng của con. Có điều làm tự do cũng tuỳ việc, đôi lúc có những việc làm con phải bận rộn hơn cả làm cho chỗ khác. Vì vậy đã chọn thì phải chọn sao cho hợp với tình trạng của con mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính chào thầy ạ...

Con lại muốn xin thầy lời khuyên. Dường như con đang phải đi qua những tháng năm bế tắc của đời người, tuy mọi thứ đều vô thường nhưng con sợ ân hận về sau, khi tuổi trẻ đã đi qua. Nếu nói chuyện ăn chơi hư hỏng thì dường như con không thể để tâm tới, có thể do nhờ ơn chư Bồ Tát gia hộ. Vấn đề lớn nhất của con là việc học và việc làm. Con thử làm lao động, nhưng không được, còn sở trường và năng khiếu của con nó cũng vô thường đến khó tin, có lẽ Pháp vận hành để cho con bài học buông bỏ và nhận biết vô thường, hay có thể là do con đã từng phát nguyện tu hành mà giờ bị chướng duyên thử thách nhiều như vậy, nó cũng chưa làm con quá đau khổ, nhưng thật sự, y như mình bị nghiệp lực cầm tù và đày ải, dù bên ngoài mọi thứ vẫn rất yên bình, đến việc đi chùa con cũng bị bế tắc. Con mong thầy có thể khuyên cho con một hướng đi, vì con cũng không thể hiểu rõ mình và số phận của mình. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

Hướng đi tốt nhất là quay lại soi sáng chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy cho con hỏi: con ham thích học thư pháp mà mẹ con ko muốn cho con học, rất khó chịu và hay nói ra nói vào, mẹ con bảo học cái vô bổ vô ích chả để làm gì. Con khó nghĩ quá ạ. Nếu con cứ đi học thì có phải là chống lại sự vận hành của pháp không ạ? Nếu con ko đi học mà nghe mẹ ở nhà là tùy duyên thuận pháp thì con phải từ bỏ đam mê hay sao? Xin Thầy khai thị giúp con với ạ, con thấy khó xử quá ạ! Con xin cảm ơn Thầy!

Đừng học thư pháp, phần lớn học thư pháp làm méo mó chữ viết thật của mình. Con chỉ cần tự tập viết cho thật nghiêm túc, tự nhiên theo cách của con, dần dần khi đã làm chủ được cây bút thì con viết theo cảm hứng sáng tạo mới thể hiện được tính độc đáo của con. Đó mới là thư pháp đích thực.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

cuộc sống · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ