Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 185/244

Dạ, thưa Thầy,

Trong những năm gần đây, mọi người nói nhiều đến biến đổi khí hậu, nói đến những hậu quả mà chúng ta đang gây ra cho Trái đất bao gồm tất cả các sự sống khác. Con đau lòng vì cảm nhận như Trái đất đang đến giai đoạn hoại. Như nhiều người khác cũng đang làm nhiều điều để cứu vãn tình cảnh này nhưng đôi lúc con thấy như muốn buông xuôi vì bất lực. Con nên làm gì đây Thầy? Cứ làm những việc mình nên làm rồi nó đến đâu thì chấp nhận đến đấy thôi phải không ạ?

Con xin cảm ơn Thầy!

Mỗi người chỉ nên làm gì để đừng góp phần gia tăng biến đổi khí hậu trong khả năng của mình, còn việc làm của mình có cứu được trái đất hay không thì còn tuỳ vào nhận thức và hành vi của loài người.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, có một điều con nhận thấy trong các câu trả lời của Thầy trên mục hỏi đáp này Thầy hầu như không bao giờ trả lời để có đáp án cho câu hỏi về cuộc sống ở đời. Dù lúc đó hoàn cảnh của người hỏi rất bi đát như thế nào, nhưng Thầy chỉ đưa ra lời khuyên hãy trở về cảm nhận tất cả những điều đó. Phải chăng bậc giác ngộ thấy ra rằng chỉ có trải qua đau khổ đó thì mới giúp họ hiểu ra bản chất thực sự của mọi pháp là vô thường khổ vô ngã và với tình thương của một bậc giác ngộ thì thấy điều quý giá nhất đó là có thể quay lại nương tựa chính mình mới là điều vững chãi nhất nên Thầy không xen vào vấn đề của người hỏi cho dù họ đang cần một đáp án?

Phần lớn những giải pháp đều tạm thời, chỉ nhằm giúp thoả mãn ước vọng của người hỏi hơn là giúp họ thấy ra sự thật (giác ngộ nguyên lý của đời sống). Vì vậy cần giúp họ bình tĩnh sáng suốt để đối diện vời sự thật thì tốt hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Với 1 người mà mình biết không thể kết hôn, chung sống lâu dài được thì cách tốt nhất là để họ đi, mình tuyệt đối không liên lạc lại đúng không ạ? (Vì quan điểm sống quá khác biệt gây cãi nhau tổn thương rất nhiều, dẫu mình có bình thường họ vẫn tự dằn vặt tự tổn thương. Sau chia tay vài lần, vì còn tình cảm và biết họ khó vượt qua mất mát chia tay nên con vẫn làm bạn. Tuy nhiên còn làm bạn thì còn khó rời nhau)

Con xin lỗi vì cứ hỏi thầy hoài nhưng giờ con bế tắc và thấy buồn lắm.

Con cảm ơn thầy.

Cứ bế tắc để thấy ra đó là bế tắc mới không gây ra bế tắc nữa là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.