Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 194/244

Con xin cúi đầu dưới chân thầy.

Sống đời ở giữa thế gian

Con luôn giữ lấy bình an làm đầu

Nương theo Phật pháp nhiệm mầu

Giữ tròn năm giới về đâu thì về.

Sādhu lành thay! Điều kỳ diệu chính là "về đâu thì về"!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thua Thay tu bi!

  1. Muon xa ly thi phai thay thuc tanh Phap phai khong Thay?

  2. Con nay da cam nhan duoc su that moi quan he gia dinh chi la ban nga voi ban nga, khi dung den "ta, cua ta" thi khong co gi la ruot thit... Nay con thay dau kho, vi con chi biet hi sinh lo lang cho nguoi khac ma quen thuc tai. Con muon song cho ban than minh, nhu vay co ich ki khong Thay?

  3. Xa ly, ly tham trong viec giup do gia dinh con nen hieu the nao cho dung?

Kinh xin Thay chi day!

  1. Thấy pháp thực tánh chân đế mà xả ly là đúng, nhưng rõ biết pháp chế định tục đế mà không chấp thủ cũng là xả ly tốt.

  2. Chỉ lo cho bản thân không quan tâm đến ai là ích kỷ nhưng trở về trọn vẹn tỉnh thức soi sáng thực tại thân tâm không phải là ích kỷ. Quan tâm giúp đỡ người khác mà vẫn không quên chánh niệm tỉnh giác là lưỡng toàn.

  3. Giúp người thân những điều cần thiết với tâm vô ngã vị tha chứ không đáp ứng khát vọng tham lam của họ, đó cũng là một cách sống xả ly.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy. Con xin hỏi, trong cuộc sống hàng ngày con sống hiền lành và con thường thua kém trong các tranh chấp về mọi mặt. Như vậy có phải con thiếu lòng dũng cảm không ạ? Với các thầy dạy "bi, trí, dũng" thì con không có lòng dũng cảm đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Nếu con thấy bị thua là thiếu dũng cảm, nhưng nếu con chấp nhận thua thì rất can đảm, còn nếu con không muốn thắng ai thì thua chính là thắng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.