Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 203/244

Con xin vấn an Sư ông. Chúc Sư ông luôn an lạc và khỏe mạnh ạ!

Cuộc sống của chúng ta trong tục đế bao gồm những yếu tố như: Sức khỏe, mối quan hệ, phát triển bản thân, tài chính, sự nghiệp, tâm linh. Cuộc sống nếu có cân bằng được những điều này thì sẽ là điều kiện giúp mình hạnh phúc. Con xin hỏi Sư ông, mình nên có thái độ như thế nào với những yếu tố này là đúng ạ và làm sao để cân bằng được những yếu tố này để cuộc sống mình luôn đầy đủ và hạnh phúc ạ? Đặc biệt là tài chính ạ? Xin Sư ông chỉ con con đường! Con cảm ơn thầy!

Đó là bài học con cần trải nghiệm để thấy ra mới thú vị, không ai có thể chỉ cho con chính xác được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con đã phát hiện ra nguyên nhân của những cơn mệt mỏi chán ngán của mình. Đó là sự lười biếng khi phải bắt buộc làm đi làm lại một sự việc mà mình thấy không thích thú. Ví dụ sáng thức dậy đang bình thường, bỗng vô thức đưa lên ý nghĩ chút nữa phải sắc thuốc, rất nhanh con mệt liền, giống như con trâu bị quất roi nhắc nhở vậy, nó sân hận và chán nản. Rồi việc khác đến con làm và những điều ấy biến mất.

Con vẫn còn mông lung giữa cái nhu cầu cần thiết và cái vọng tưởng, ví dụ muốn xem một bộ phim mình thích và một họa sĩ muốn vẽ một bức tranh luôn hạnh phúc vì được làm điều mình thích như vậy hình như đâu phải là nhu cầu cần thiết.

Con kính xin trình thầy.

Đừng cố phân biệt mà chỉ thấy thôi, đến một lúc nào đó chợt thấy điều nào đó không cần thiết nữa tự nhiên buông, còn nhu cầu thì luôn cần thiết, dù không muốn cũng phải đáp ứng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Có lẽ con không được may mắn nên phải là nạn nhận khi trải qua nhiều biến cố, chứng kiến sự bội bạc, bất nhân của con người và cuộc đời hiện nay. Con mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, tuyệt vọng, chán chường... Con người và xã hội ngày nay ngày càng áp lực và lối sống đầy tiêu cực.

Con không còn chỗ nào để nương tựa, con nên làm gì đây thưa thầy! Xin hãy cho con một lời khuyên để có thể đứng lên lại.

Nơi nương tựa duy nhất trên đời là chính con. Con luôn muốn nương tựa cuộc đời, nhưng cuộc đời thì luôn tìm mọi cách hiệu quả nhất để nói với con: "Hãy nương tựa chính mình đi". Con không nghe lời còn trách cuộc đời nữa! Chính con đang tự làm khổ mình chứ đâu phải do cuộc đời!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.