Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 204/244

Kính bạch Thầy,

Trong thời gian tu để giác ngộ giải thoát bạn con nói nhiều khi tu có những suy nghĩ khiến đầu óc hơi căng nên thường xem phim trên YouTube. Con có khuyên nhưng bạn còn nói xem để trải nghiệm không chìm đắm thì không sao. Quý Thầy cũng có xem đâu ảnh hưỞng đến việc tu hành. Mỗi lần thấy bạn con xem phim con khởi lên tâm khó chịu và không còn tin tưởng vào sự tu hành của bạn con nữa.

Kính bạch Thầy,

Xin nhờ Thầy dạy con phải làm sao? Bạn con nói như vậy có đúng không?

Con xin tri ân Thầy!

Tuỳ thái độ xem phim của bạn ấy, nếu xem vì mê phim thì không tốt, nhưng nếu xem để xả stress hoặc để học hỏi trong đó điều gì bổ ích cho nhận thức đúng về cuộc sống thì cũng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch trên Sư ông Viên Minh, con có một câu hỏi muốn được Sư ông giải đáp ạ.

Dân gian có câu "phúc tại mẫu", con muốn được Sư ông giảng giải thêm ý nghĩa của câu này theo quan điểm của đạo Phật. Con thành kính tri ân Sư ông nhiều ạ!

Mẹ là người thầy đầu đời của con cái, mẹ có trí tuệ, phúc đức đương nhiên con được "gần đèn thì sáng". Thầy biết có một nhà hàng xóm cha mẹ chuyên trộm cắp nên con cháu đều trộm cắp, đó là "gần mực thì đen". Vậy "hoạ tại mẫu" cũng đúng luôn. Sự ảnh hưởng tốt/xấu trong mối quan hệ là đương nhiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Con không hiểu sao gia đình lại làm khổ mình hơn cả? Người Hoa bình dân thời xưa có câu "không phải oan gia không họp mặt", hoặc "phi oan trái bất thành phu phụ". Còn theo đạo Phật thì mình phải giải thích ra sao? Phải đối xử với nhau thế nào cho đừng gây oan nghiệp gặp lại ngày sau? Thầy đã dạy là quả thì phải chịu nhưng nhân thì chuyển đổi được. Kiếp này con chịu cái quả khổ vì gia đình, con sẽ nhẫn nại chịu cho đến hết, nhưng con không muốn gặp lại họ nữa!

Con cảm ơn lời thầy dạy cho tâm trí con được sáng ra, bớt phiền não, vì gia đình con đang làm con khổ tâm lắm.

Con tự làm con khổ tâm chứ không phải gia đình. Vì con muốn gia đình hạnh phúc như ý mình nên con mới khổ, nếu con xem gia đình là môi trường tôi rèn trí tuệ và đạo đức thì chính sự đối nghịch giúp con tôi luyện tốt nhất. Nên mới có câu: "Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.