Kính bạch thầy, cho con hỏi nhân duyên nào khiến 3 anh em trai nhà con từ khi sinh ra luôn nhút nhát. Nghe Mẹ kể, hồi đi học mẫu giáo, con cứ sợ mọi người xung quanh nên ra khỏi lớp là con chạy một mạch về đến nhà. Sau này đi học lên đại học, đi làm nỗi sợ hãi đó vẫn còn nhưng đã dần vơi do con đang học tập theo nguyên lý của thầy đã dạy "thận trọng, chú tâm, quan sát". Con cám ơn thầy.
Hồi nhỏ thầy cũng nhút nhát, nhưng từ khi biết đạo không còn nhút nhát nữa, tuy nhiên tính nhút nhát cũng có mặt tích cực là không tranh giành, đấu đá, hơn thua.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.