Dạ con xin kính chào Thầy. Con xin kính chúc Thầy và mọi người nhiều sức khỏe.
Dạ thưa trong thời gian gần đây con gặp phải đôi chuyện khó khăn vì bị liên lụy từ người khác như phải trả nợ giúp và có thể bị liên quan đến pháp luật.
Con hiểu là mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống là để mình có thể nhìn nhận ra được bài học chứ không phải để tốt đẹp theo ý mình nhưng tâm con luôn thấy mệt mỏi và lo sợ vì những chuyện này. Xin Thầy cho con lời khuyên để có thể vững trí hơn trong nghịch cảnh.
Con xin cảm ơn Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cứ chân thành trải nghiệm những chuyện đến đi trong đời sống. Đừng tìm cách loại trừ mệt mỏi hoặc lo sợ. Khi con phát hiện ra sự thật thì tự động không còn mệt mỏi, lo sợ nữa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.