Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 74/244

Bạch Thầy,

Con thành tâm đảnh lễ Thầy ạ.

Con là người đã hỏi câu về chọn lựa liên quan đến môn văn và toán. Nếu chọn lựa của con như vậy là thuận pháp theo tục đế. Vậy như thế nào mới là chân đế ạ?

Có phải chân đế thì không có chọn lựa?

Con cảm ơn Thầy ạ.

Đúng vậy, tuỳ duyên thuận pháp theo chân đế thì không có chọn lựa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy!

Lời đầu tiên cho con được chúc sức khỏe thầy và mọi người tu tập theo kinh giáo Phật pháp.

Con năm nay 22 tuổi, đã được mẹ con cho quy y nhưng chưa đi nghe kinh hay lễ Phật pháp ở chùa. Con vừa tốt nghiệp ra trường chưa đi làm ổn định. Ngành con học là ngành luật. Thời gian gần đây con cảm thấy mình thực sự bế tắc và vô dụng. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan vậy mà trong nhà con xảy ra căng thẳng. Con vì công chuyện bản thân mà không thể ở nhà ăn bữa cơm cùng bố mẹ, lại làm cơm canh không ngon. Điều ấy con thực sự không muốn và cảm thấy bản thân quả thực có lỗi với bố mẹ. Bố con nóng tính, lời nói thường sỗ sàng khó nghe. Con rất nhiều lần to tiếng với bố vì không chấp nhận quan điểm của bố. Mẹ nói con giống tính bố con nên phải học chữ nhẫn. Con đến giờ vẫn chưa thấu đạo lý này. Mọi điều con làm đến giờ bố mẹ con đều không vừa ý hoàn toàn. Con cũng là nguyên nhân của nhiều trận bất hòa giữa bố mẹ.

Từ trước đến nay con thường hay nặng tâm suy nghĩ về gia đình, bạn bè, ai gặp con lần đầu cũng thấy con khó gần, không cởi mở. Càng ngày con càng cảm thấy bi quan, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Suốt ngày ở nhà không làm được việc gì ngoài quét dọn nấu cơm nhưng con lại luôn cảm thấy áp lực về tìm kiếm công việc trong tương lai, áp lực cảnh sống ích kỷ vô dụng không giúp gì được cho gia đình, ngay cả việc nấu cơm dù để tâm vẫn hay thiếu sót và bị chê trách. Kính mong Thầy chỉ giáo cho con. Có phải con có nghiệp nặng quá không?

Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Con tự thấy được mình như vậy là không tồi đâu, tại con mặc cảm tự ti thôi. Con đừng quá nôn nóng tìm việc làm, trước hết cần bình tĩnh sáng suốt để sống tỉnh thức - luôn biết rõ chính mình trong mọi hoạt động đời sống, trong mối quan hệ với mọi người, nhất là cha mẹ. Nghĩa là con nên thận trọng chú tâm quan sát khi nấu ăn, để cả nhà có bữa ăn ngon, khi quét nhà để cả nhà được hưởng không khí sạch sẽ... chỉ khi con bình tĩnh sáng suốt chấp nhận hiện tại một cách vui vẻ như vậy thì thân tâm mới cảm thấy thoải mái. Khi đó con xin việc làm đâu cũng sẽ được. Nhưng nếu người ta thấy con biểu hiện sự bất an căng thẳng thì chẳng ai nhận con làm việc cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy! Cho con hỏi vấn đề khắc tuổi được nói trong tử vi là có đúng không Thầy? Hay đó chỉ là mê tín. Nếu đúng là khắc tuổi thì làm sao để hóa giải ạ?

Con cám ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Sinh và khắc đều là luật tự nhiên của pháp. Con nghĩ sinh là tốt hơn khắc sao? Thực ra cả sinh lẫn khắc đều giúp con chuyển hoá, nếu sinh giúp con mặt này thì khắc giúp con mặt khác. Giống như khi thuận giúp con thoải mái, khi nghịch giúp con nhẫn nại vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

cuộc sống · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ