Bạch Thầy,
Con thành tâm đảnh lễ Thầy ạ. Con sắp làm đám cưới. Mà theo phong tục ở chỗ con, mọi người đều làm cỗ mặn. Một đám cưới, sẽ phải sát hại rất nhiều chúng sinh. Con không muốn như thế. Nhưng mọi người đều không đồng ý. Con rất khổ tâm Thầy ạ, ngày mình lấy chồng mà rất nhiều chúng sinh bị giết hại như vậy, tội đó bao giờ trả cho hết. Mà con không đồng ý làm đám cưới cũng không xong.
Bạch Thầy, xin Thầy khai thị cho con, bây giờ con nên làm như thế nào cho phải Đạo ạ.
Con xin cảm ơn Thầy.
Ai làm nấy chịu, con không dính líu gì đâu, đừng lo quá xa. Như trong thời đức Phật, có một tín nữ đã đắc quả Dự Lưu nhưng có duyên nợ phải lấy người chồng là thợ săn. Nhiều người thắc mắc hỏi đức Phật tín nữ này có cộng nghiệp với người thợ săn không, đức Phật trả lời không. Ngài ví dụ như cái vá ở trong nồi canh nhưng không bị ảnh hưởng bởi nồi canh vậy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.