Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh

12 câu · trang 4/4

Kính bạch Sư ông,

khi con tìm hiểu các kinh Phật giáo, con có một thắc mắc xin sư ông cho con hỏi. Thật sự địa ngục là do con người tạo nghiệp ác lúc mất đi tâm mỗi người biến hiện ra rồi chịu các hình phạt cũng do tự tâm biến hiện ra, hay có một cõi gọi là địa ngục? Những người tạo tội sẽ bị đọa vào trong một cõi ấy rồi tùy tội mà thọ hình phạt trong ấy? Và có cõi ấy thì địa ngục có phải có các quỷ vương cai quản như trong Địa tạng kinh nói không ạ?

Địa Tạng chính là tâm địa của mỗi người, trong tâm đó có đủ từ Phật đến địa ngục. Nếu tâm Phật thì tâm địa là cõi Phật, nếu tâm ác thì tâm địa là cõi địa ngục. Vì vậy, nếu có tâm địa ngục liền có cõi địa ngục bất kỳ ở đâu và lúc nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Trong Tây Phương Du Ký nói Tây Phương Cực Lạc là một thế giới hạnh phúc có nhiều kim cương vàng bạc... Và ở quê con khi có ai mất thì đều mời các Sư ở chùa làng về quy y cho chân linh và cầu vãng sanh Tây Phương. Con không hiểu việc này có mang lại ích lợi không ạ!

Gần đây con nghe Thầy giảng Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là mặt trời mãi mãi lặn, là chết đi tất cả những ảo vọng, tà kiến, tham ái thì ngay tâm hồn mình là Tây Phương Cực Lạc. Con liền cảm thấy rất hoan hỷ hóa ra là như vậy. Địa ngục hay thiên đàng chính là ở tâm mình có đúng không Thầy? Vậy nhưng con vẫn còn băn khoăn trong Kinh Địa Tạng có các cảnh tra tấn, con không biết là nên hiểu như thế nào thưa Thầy?

Con chân thành cảm ơn Thầy ạ. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Địa Tạng cũng chính là tâm địa trong con. Không phải có lúc con bị những cảm giác, cảm xúc đau khổ, những ý tưởng điên rồ, những lo âu sợ hãi... tra tấn con làm con căng thẳng như đang bị hành hình đó sao? Lúc đó không phải địa ngục là gì? Cũng có lúc tâm con thanh tịnh trí con sáng suốt, lúc đó con nhìn mọi sự mọi vật còn đẹp hơn 7 báu trong bất cứ cõi nào khác mà con có thể tưởng tượng ra, đúng không? Lúc đó không phải thiên đàng là gì?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Sư,

Con nghe loáng thoáng ở đâu đó nói dựa vào Kinh điển Nguyên Thủy, Địa ngục chỉ là một phương tiện giáo dục đạo đức (Địa ngục được đưa vào Phật Giáo khoảng 500 sau Đức phật nhập diệt) chủ thuyết địa ngục mục đích nhằm răn đe những hạng người: cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để họ biết quay đầu làm lành lánh ác, như vậy có đúng hay không bạch Sư?

Kính mong Sư giải đáp dùm con, để con thấu hiểu, thông suốt hơn những điều Phật dạy.

Giải thích đó rất đúng, nhưng theo thầy biết địa ngục vẫn có thật, tất nhiên không như người sau bịa ra để răn đe kẻ ác, mà rất thực tế trong đời sống dương gian, đó là những hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà nhiều người gặp phải nơi chính thân tâm cũng như trong cuộc đời của họ, đó không phải địa ngục là gì?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.