Dạ Sư Ông con hỏi con cần làm gì để học các buông bỏ một người gây quá nhiều tổn thương cho mình để tìm bình an ạ? Con cảm ơn Sư Ông
Lánh xa họ
Học bài học nhẫn nại để phát huy trí tuệ vào đạo Đức.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
153 câu · trang 37/51
Dạ Sư Ông con hỏi con cần làm gì để học các buông bỏ một người gây quá nhiều tổn thương cho mình để tìm bình an ạ? Con cảm ơn Sư Ông
Lánh xa họ
Học bài học nhẫn nại để phát huy trí tuệ vào đạo Đức.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Thưa sư ông,
Con có khúc mắc về mối quan hệ giữa người với người, và khi nào cần buông bỏ.
Con có một số người bạn rất thân. Con quý các bạn vì con nhận thấy họ đều là người tốt, có tâm tốt, chân thật và không có ý làm hại ai. Khi bạn cần giúp đỡ về mặt cảm xúc hay tuyệt vọng với cuộc sống, con đều ở cạnh bạn. Vì con cảm thấy nếu con không ở đó bạn sẽ rất đau khổ. Nhiều lần con cũng hi sinh những mối quan hệ hay việc của mình để dành thời gian cho bạn.
Nhưng dần dần, con cảm thấy trong mối quan hệ bạn bè này không có sự cân bằng. Bạn coi con như nơi để giãi bày tâm sự lúc bạn cần. Nhưng lúc con nhắc đến chủ đề bạn không thích hay con cần bạn, thì bạn hoặc tỏ ra thô lỗ trong câch hành xử, hoặc gạt con sang 1 bên. Như 1 lần bạn hủy hẹn sinh nhật bạn và nói muốn ở một mình nhưng rồi lại bóng gió nói rằng bạn sẽ đi chơi cùng bạn khác. Con không rõ bạn đang cố làm con ghen tị hay không.
Con hiểu bạn có những tính cách trẻ con như vậy nên cũng không có sự ghen tị. Nhưng tâm con không thoải mái với sự đối xử mất cân bằng trong tình bạn như vậy. Con nghĩ nếu mình đã hiểu họ thì cứ để vậy, nhưng mỗi lần giao thiệp xong lòng con đều không thoải mái, vì biết rằng bạn cố làm mình có những cảm xúc tiêu cực.
Con có nhớ sư ông từng nói, có những mối quan hệ nếu thấy không hợp nữa thì hãy thuận theo tự nhiên mà buông bỏ.
Chỉ là con vẫn băn khoăn, như thế nào thì mới nên buông.
Trong khó khăn, ta cũng có thể nhận ra chân lý. Vậy thì buông hay không buông?
Con thực sự rất khúc mắc.
Con chân thành cảm ơn sư ông.
Chưa buông được vì còn dính mắc, còn lệ thuộc vào mối quan hệ. Trong mối quan hệ này chính con tạo ra sự mất cân bằng chứ không phải người kia. Bạn ấy bị con quan tâm quá nhiều nên cảm thấy mất tự do vì bị "áp đảo" nên bạn ấy cần tự do hơn bị ràng buộc trong sự quan tâm của con. Đơn giản là thế thôi.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Dạ Mô Phật. Kính bạch Thầy, mỗi khi giận ai, con thường tránh tiếp xúc với người ấy. Con khó tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Con thường làm lơ và xem họ là không khí. Nhưng họ lại hay lân la làm thân trở lại với con. Con sợ lại giận khi tiếp xúc lại với họ. Xin Thầy cho con lời khuyên.
Bất kể là tiếp xúc hay xa lánh, con làm sao tốt cho mình và người là được.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.