Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giao tiếp & ứng xử

153 câu · trang 38/51

Thầy ơi!

Vào những ngày cuối năm, lòng con luôn bị xáo trộn.

Cha và mẹ con li hôn 10 năm nay nhưng vẫn ở cùng xóm. Cha và mẹ có 2 cách đối xử với con hoàn toàn khác nhau. Mẹ luôn hi sinh tất cả cho con, luôn sợ con không khoẻ mà gánh gồng hết tất cả cho con. Còn cha con thì có vợ mới, cha làm việc phục vụ vợ mới và gia đình mới, ít khi nào Cha quan tâm đến cuộc sống của chị em con và thậm chí hay mỉa mai, nói xấu mẹ con và chị em con với mọi người. Chỉ khi nào Cha không có tiền hoặc kẹt tiền thì Cha tìm đến chị em con. Vì Cha nghĩ chúng con giàu có mà không cho cha nhiều tiền, nên khi tụi con không có đáp ứng theo đòi hỏi của Cha thì Cha trách mắng, không cần biết tụi con khó khăn ra sao, tình trạng của tụi con thế nào. Có lúc còn phải đi vay mượn để có tiền giúp cha, nhưng vẫn không làm thoả mãn cha. Rồi khi con khó khăn đau bệnh, khó khăn, nợ nần chỉ có mẹ bên cạnh, vất vả, gồng gánh cho con.

Những lúc Cha đòi hỏi như vậy con không giận Cha, chỉ thấy tội Cha, nhưng cũng thấy bất công với Mẹ và tâm sân con lại nổi lên. Vậy là tâm con bị xáo động.

Bài học con cần học trong hoàn cảnh này là gì thưa Thầy? Con phải nhìn vấn đề theo cách nào và ứng xử thế nào cho đúng tốt? Xin Thầy chỉ dạy cho con.

Trong những lúc như vậy, con chỉ biết nương nhờ nơi lòng từ bi của Thầy! Con thành kính tri ân Thầy!

Con cứ tuỳ duyên tuỳ cảnh mà ứng xử để học bài học điều chỉnh đúng-sai, tốt-xấu... của mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư ông, con có vấn đề rất đau khổ muốn xin nhờ sư ông khai thị giúp con. Con trước giờ vẫn rất thương cha mẹ con, nhưng vì nay có rất nhiều vấn đề vì không phù hợp quan điểm, cha mẹ con có lối sống bảo thủ như ngày xưa nên con thường xuyên làm trái ý cha mẹ, khiến cha mẹ buồn, con rất buồn nhưng nếu làm theo ý cha mẹ bản thân con lại rất đau khổ vì làm chuyện mình không muốn. Liệu việc làm cha mẹ buồn, không làm theo ý cha mẹ có phải là bất hiếu không, con nên làm thế nào để dung hoà được vì dù con có nói quan điểm con ra thế nào cha mẹ con vẫn không hiểu và vẫn nhất quyết muốn con làm theo ý cha mẹ. Con xin sư ông từ bi khai thị.

Đó là bài học mà Pháp muốn mọi người sinh ra trên đời cần phải học. Cha mẹ muốn con làm theo cha mẹ, con muốn làm theo con, như vậy đều chỉ làm theo bản ngã và ích kỷ. Theo ai cũng đều có mặt đúng mặt sai, vị mọi sự đều tương đối. Nếu mỗi bên đều bình tĩnh sáng suốt để thấy ra sự thật thì hay biết mấy. Lẽ ra sự mâu thuẫn giúp hai bên hiểu biết lẫn nhau hơn mới đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Đầu tiên con xin kính chúc thầy sức khoẻ và bình an để học trò chúng con được hưởng phúc và tri ân được thầy dẫn dắt lâu hơn nữa.

Khi con có một thắc mắc nào đó nảy sinh trong đầu, thì tự nhiên lại tìm được đọc hoặc nghe một bài giảng pháp của thầy, đó có phải luật hấp dẫn không?

Sống trong cuộc sống hàng ngày, ngoài quan sát bản thân thấy mình, con còn thấy những tư tưởng, thói quen xấu, hành vi xấu, ... của những người thân nữa. Nhưng khuyên nhủ thì ít người sẽ lắng nghe để thay đổi sửa chữa, Con tự nhủ duyên nghiệp, nhận thức của mỗi người khác nhau, và họ có những bài học cuộc sống cần học của riêng họ. Nên con mặc kệ họ với những hành vi, thói quen, tư tưởng,... xấu như vậy, chỉ quan tâm đến thấy mình. Con làm vậy có đúng không ạ?

Đúng. Con không cần cố gắng thay đổi họ, chỉ cần thương yêu và thông cảm thì sự chuyển hoá của họ sẽ tốt hơn. Khi cần nhắc nhở thì phải thật khéo léo giúp họ tự ý thức hơn là chỉ trích hay vạch đường đi cho họ. Con nhớ là dù sai, không ai muốn bị chỉ trích cả, do đó chính chỉ trích là sai lầm trầm trọng nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.