Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giao tiếp & ứng xử

153 câu · trang 39/51

Thầy kính mến!

Mấy hôm nay do không thấu tỏ sự việc con đi giúp người khác, thành thử lại mang giây buộc lấy mình. Do công việc không như ý thỉnh thoảng có đêm mất ngủ, ăn không ngon. Con nhớ có lần thầy giảng khi làm việc đương nhiên cũng phải lo nghĩ tính toán. Nhưng mấy hôm nay mất chánh niệm hoài, con nhận thấy mình còn vội vàng hấp tấp khi ra quyết định và thiếu tế nhị trong ứng xử. Nhiều khi không nắm bắt kịp mong muốn của người đối thoại, nên cách nói chuyện không uyển chuyển. Thế mới biết việc tu phải rất cẩn trọng trong từng niệm. Thầy hoan hỷ chỉ thêm cách giúp con khắc phục những thói quen con đã kể trên.

Con xin cảm ơn Thầy!

Đúng là phải cẩn trọng trong từng niệm, đâu còn cách nào hay hơn!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, con từng bị trầm cảm, tác nhân chính là ba con. Con vẫn luôn hận ông ấy, nhưng một phần trong thâm tâm con vẫn luôn áy náy vì ba con cũng là một trong những nạn nhân của cuộc sống bất toại nguyện và hiểu biết sai lầm, và vì đó là ba của con, con không thể phản kháng lại bất cứ điều gì mặc dù nỗi đau vẫn âm ỉ trong con. Con chỉ muốn được thầy lắng nghe và chia sẻ niềm đau trong con thôi thưa thầy.

Con kính tri ân thầy!

Đó là tình trạng của nhiều gia đình khi mỗi thành viên trong đó sống chủ quan theo tư kiến tư dục của mình, không hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên sự mâu thuẫn đó lẽ ra lại đang giúp mỗi người nhận thức lại chính mình hơn là chỉ bất mãn lẫn nhau. Hoàn cảnh là thứ yếu, quan trọng là con biết điều chỉnh chính mình để phát huy trí tuệ và đạo đức qua nhận thức và hành vi trong mối quan hệ gia đình và xã hội mới tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy. Con chia tay với người yêu cũng đã mấy năm, con đã nếm trải quá nhiều đau khổ vì mối tình ngang trái đó nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua. Giờ gặp lại nhau ngoài đời thường hay trên mạng xã hội con cũng đều thấy bình thản chẳng gợi lên cảm xúc yêu hay ghét gì. Thậm chí con còn nghĩ mọi việc xảy ra như thế mới thật là đúng sự vận hành của Pháp. Con nghĩ con đã coi họ như một người bạn. Nếu khi họ cần giúp gì con vẫn giúp và ngược lại.

Tuy nhiên con rất hay nằm mơ thấy người đó (gần như là hàng tuần), tỉnh giấc rồi con cảm thấy mệt mỏi chán nản rã rời vì những giấc mơ đó, con cũng không muốn nó lặp lại nữa. Vậy có phải đó là do nghiệp xấu giữa con và họ chưa hết, hay do con vẫn chưa học xong bài học về tình yêu (mà con ảo tưởng là đã học xong rồi). Con xin Thầy chỉ dạy. Con thành kính cám ơn Thầy.

Có thể con đang bị người ấy dùng ma thuật để quấy rối giấc ngủ của con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.