Con xin kính đảnh lễ Sư Ông.
Xin Sư Ông chỉ dạy con
Hơn 2 năm trước, con có tình nguyện hướng dẫn công việc cho 1 nhân viên mới vào làm, không biết gì, bây giờ đã bắt đầu thuần thục, thì phát sinh việc bạn ấy ganh tị với con về quyền lợi (con làm đã hơn 10 năm), hôm qua, bạn tranh cãi thẳng với con về việc đề nghị Sếp mang hàng về bán (vì từ trước đến nay con đứng quầy bán hàng, khi khách hàng có ý kiến về mặt hàng mới con đều báo Sếp xem xét nếu được thì mang về), bạn sợ tăng thêm việc, nhưng cách làm của Sếp, thêm việc là có thêm lương, con lại bệnh tim tái phát, con mới đi kiểm tra về xin Sếp làm giảm bớt việc, con thấy buồn phiền, trong lòng dấy lên tư tưởng bị phản bội, nhưng rồi theo sự chỉ dạy của Sư Ông, con thấy đó là quả bất thiện trổ ra từ những kiếp sống trước, đó là sự vận hành của pháp không có tôi ta, từ sau khi viết thư này, con sẽ hạn chế tối đa sự can thiệp chuyên môn, giảm sự giao tiếp, con sẽ tập chánh niệm thường xuyên hơn, tập trung quay vào trong, hạn chế phản ứng khi bạn công kích, con nghĩ rồi thì bạn sẽ học ra bài học từ việc cư xử của bạn, cũng là khó khăn vì bộ phận con làm hầu như cả ngày chỉ có 2 đứa với nhau, con sẽ hết sức cố gắng.
Kính xin Sư Ông chỉ dạy con.
Con xin chân thành biết ơn
Kính
Con
Đỗ thị Ngọc Lan.
Con ứng xử như vậy là đúng. Đối với người không hiểu biết, không cần tranh cãi với họ làm gì cho phí sức. Im lặng là vàng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.