Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giao tiếp & ứng xử

153 câu · trang 5/51

Thưa Thầy! Con vì hoàn cảnh phải làm việc với một người hết sức kì quặc, con rất khó chịu, nếu con hoà nhập thì không thể mà con chống đối thì con rất mệt, vì con là một người tu nên rất bất an khi bản thân có lối hành xử như vậy, con rất mong thầy giúp đỡ cho con!

Con không nói rõ kì quặc là lập dị khác thường hay con ám chỉ là người xấu. Kì quặc có thể là một cá tính khác thường làm cho nhiều người không thích nhưng không hẳn là xấu. Tại sao người Ấn lại nói bất kỳ người nào mình gặp cũng đều là người đáng gặp? Có lẽ vì người nào mà minh có duyên gặp đều giúp mình học ra bài học về bản chất con người để mình tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho đúng tốt. Nếu vội vàng có thái độ chấp nhận hay chối bỏ họ thì con không thể học được điều gì từ những người xung quanh. Môi trường và những người xung quanh là tấm gương phải chiếu thái độ nhận thức và hành vi của mình.

Hòa nhập không có nghĩa là hùa theo, bất đồng không có nghĩa là chống đối. A dua hay đối kháng là hai thái độ thiếu hòa nhập. Hòa nhập là sự tương giao, còn a dua hay đối kháng là mối quan hệ. Trong mối quan hệ thì có thân có thù, có thích có ghét, còn trong sự tương giao thì có thể thuận hay nghịch, sinh hay khắc một cách tự nhiên nhưng không phải là thái độ a dua hay chống đối. Con nên tập bình thản trước mọi đối tượng, dù đồng hay bất đồng quan điểm, cách sống hay tính khí với họ. Trừ phi họ làm điều gì có hại đến lợi ích chung thì mới nên tỏ thái độ xây dựng đúng đắn để giúp họ nhận thức ra hành động sai trái của họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con sinh năm 1980 (Tuổi Thân, mạng mộc, Cung Tốn), bạn trai con sinh năm 1971 (Tuổi Hợi, mạng kim, Cung Khôn).

Có người nói 2 tuổi này kết hợp lại thì 1 người chết. Cũng có người nói 2 tuổi này kết hợp lại thì làm ăn không ra, vợ đau ốm thường xuyên do Kim khắc Mộc. Con là kỹ sư, bạn trai con là bác sĩ.

Nếu nói về sự xung khắc thì không đợi đến lúc vợ chồng rồi mới xung khắc mà ngay mối quan hệ hiện tại con cũng thấy sự khác biệt giữa con và bạn con về thói quen, sở thích. Không chỉ xung khắc với bạn trai mà ngay cả em trai con, những người trong gia đình và mọi người xung quanh con cũng vậy. Con luôn cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu mình.

Tuy nhiên, học đạo, áp dụng những lời Thầy dạy vào cuộc sống, vào mối quan hệ gia đình, và mối quan hệ tình cảm nam nữ của con thì con lại thấy mọi sư xung khắc như được hóa giải tất cả. Chính sự thay đổi về cách nhìn nhận, hành động, nói năng, suy nghĩ của con đối với bạn trai con, em trai và mọi người trong gia đinh thì con thấy dần dần họ cũng tự thay đổi theo. Con thấy mọi chuyện đều trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và hòa hợp vô cùng.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, con nhận thấy con vẫn còn lo sợ, con sợ 2 tuổi của con và bạn con kết hợp lại sẽ làm ăn không ra, con sợ nghèo.

Con biết nỗi sợ đó là do con muốn tìm sự an toàn ngay trong cuộc đời vốn bất toàn. Và đây là một sai lầm trong nhận thức nhưng sao con vẫn chưa thông suốt được ạ.

Con kinh mong Thầy cho con vài lời chỉ dạy.

Con thành kính tri ân Thầy.

Xung khắc là một chuyện mà duyên nợ ba sinh của hai người là chuyện khác. Duyên hai người xung khắc đến với nhau để "xung khí dĩ vi hòa" hoặc để mỗi bên học ra bài học giác ngộ thì sao? Tuổi của ba thầy là Tý, tuổi của mẹ thầy là Mão, đó là phạm tứ hành xung, nhưng có 8 người con và sống êm ấm với nhau đến bách niên giai lão thì sao? Nếu con xem cuộc đời là cái chợ để chọn đồ tốt nên mới sợ đồ giả, còn nếu con xem cuộc đời là trường học giác ngộ thì sinh khắc gì cũng đều giúp con giác ngộ cả, có gì phải sợ?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, con có nghe qua dhamma talk của Thầy, Thầy thuyết rất dễ hiểu. Con rất thích nghe và học hỏi được rất nhiều. Con có một câu hỏi xin Thầy giải thích cho con được rõ. Con có một người bạn mà mọi người tiếp xúc ngay cả con điều biết được tánh tình người nầy không tốt. Giờ biết được một người bạn khác sắp sửa chơi với người nầy, vậy ở địa vị là người bạn thân, con có nên nói sơ về tánh tình của người nầy cho người bạn kia biết không để họ tránh? Hay là mặc kệ để bạn chơi gặp phiền não rồi biết?

Con cám ơn Thầy.

Con không nên nói vội, cứ để bạn ấy quan hệ với bạn kia rồi khi bạn ấy phát hiện ra điều gì con mới nên nói. Vì người bạn kia có thể xấu với người này mà tốt với người khác thì sao. Người xấu với mình chưa hẳn là người xấu, người tốt với mình cũng chưa hẳn là người tốt, tốt xấu khó lường, tùy duyên mà có, chứ không nhất định gì cả nên tốt nhất là không nên kết luận, hay có thành kiến với ai. Người tốt có thể trở thành xấu và ngược lại một cách dễ dàng, phải không con?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.