Dạ, kính bạch thầy cho con hỏi tiếp về câu hỏi vừa rồi. Con lấy ví dụ, con là người Phật tử nên trước đây khi chưa mghe thầy giảng con làm theo lời Phật dạy giữ 5 giới, giả dụ như con nổi lòng tham muốn lấy đồ người ta nhưng nhớ lời Phật dạy nên con quyết không lấy. Sau này nghe thầy giảng, “tham thì cứ tham đi để thấy vị ngọt và sự nguy hại của lòng tham đó mới không còn tham nữa, cứ tham đi để pháp dạy cho một bài học", và thế là con không còn giữ giới mà đức Phật dạy nữa. Vậy thầy cho con hỏi giữa thầy và Phật con nên nghe ai, “giữ giới” hay “phạm giới” để pháp dạy cho bài học mới lìa được “tham”.
Con chưa khám phá được ý của Phật khi dạy giới luật. Con nghĩ giữ giới theo Phật là thế, nhưng Phật đang mắc cười tự nhủ, “nó đang tự hại nó mà vô tình còn huỷ báng mình nữa chứ, thật đáng thương!”. Còn thầy thì đang nghĩ dài dòng văn tự hơn, “chết tui rồi, nó đã hiểu lầm mình trầm trọng, rốt cục nó đâu có hiểu Phật và hiểu mình nói gì đâu, nó đang hiểu theo kiểu nó rồi gán cho mình, mình thì không sao, còn hiểu sai ý Phật thì chỉ tự hại nó thôi! Tội nghiệp!”
Dẫu vậy thầy vẫn khuyên: Con hiểu giữ giới sao cứ giữ như vậy đi rồi trước sau gì pháp cũng sẽ dạy con thấy ra sự thật thôi, lý luận làm gì cho mệt.