Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 19/42

Con kính bạch Thầy!

Cho con xin được hỏi ạ. Với một người mới bắt đầu tu tập vẫn đang có nhiều ác pháp thi có những giới luật chế định, hành một thời gian từ những giới đã đặt ra chuyển thành giới một cách tự nhiên mà không cần công phu mệt nhọc, có phải như vậy không ạ?

Con chân thành tri ân Thầy!

Phải con. Tuy nhiên cần có trí tuệ giữ giới luật mới tốt, nếu chỉ giữ thành thói quen về giới tướng mà thiếu hiểu biết về giới tánh thì giới cũng khó hoàn hảo được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào thầy. Trước khi nhập diệt Đức Phật có dạy sau này có thể bỏ một số giới luật nhỏ nhặt. Vậy theo thầy thế nào là giới nhỏ nhặt và cụ thể là giới nào ạ.

Mặc dù Phật dạy như vậy nhưng trong lần kết tập Tam Tạng đầu tiên chư vị Thánh Tăng vẫn giữ nguyên tất cả giới luật đức Phật đã ban hành. Còn giới luật nào có thể bỏ thì mỗi người tự thấy hoặc mỗi Tăng đoàn quyết định tuỳ theo hoàn cảnh của họ chứ không thể nêu ra cụ thể được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư, con có một sự nghiêm khắc dành cho con rằng khi nào con giữ được trọn vẹn năm giới thì con mới xuất gia thọ Sadi hay Tỷ kheo. Còn nếu con giữ năm giới chưa trọn vẹn và chưa thật sự tuệ tri được Khổ đế + Tập đế thì con sẽ không xuất gia. Xin Sư cho con biết con có quá chấp vào giới hay không ạ?

Và con mong Sư và các vị đồng tu có thể chia sẻ cách đọc kinh sách không ạ!

Con xin cảm ơn tất cả quý vị.

Con chúc Sư an lành.

Nam Mô Phật Pháp Tăng

Như vậy cũng đúng, vì ngũ giới là nền tảng của tất cả giới luật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.