Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 25/42

Kính thưa Thầy, con xin hỏi: Vì sao trong thời đức Phật lúc đầu ít giới mà nhiều vị chứng ngộ A-la-hán, trong khi về sau này nhiều giới mà ít vị chứng ngộ.

Vì hồi xưa các vị có giới tánh nên có thể giác ngộ ngay, còn ngày nay chỉ lo giữ giới tướng nên khó giác ngộ được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy!

Kính bạch Thầy! Cho con được hỏi: Con là một Phật tử thường lui tới Chùa học hỏi và tu tập. Lúc đầu khi được quý thầy giao việc (nhờ đi chợ mua cái này, cái khác) con rất hoan hỷ được phụng sự. Nhưng càng ngày quý thầy càng giao nhiều việc, kinh tế con lại không dư giả, đôi khi còn phải đi vay mượn... Con khởi tâm nản, đôi khi còn có tâm sân, tâm sợ.

Có phải con đang có tâm tà ác phải không ạ?

Con rất muốn đến Chùa tu học như trước nhưng con lại không đủ kinh tế để theo được. Các quý thầy nhờ con lại ngại không biết từ chối thế nào. Con phải làm thế nào thưa thầy?

Con thành kính tri ân Thầy - Người đã đưa lại ánh sáng cho chúng con!

Các thầy làm như vậy là không đúng giới luật, đã phạm vào tà mạng. Dù con giàu có, đủ sức đáp ứng yêu cầu của các thầy ấy thì cũng không có phước mà còn có tội nối giáo cho tà mạng của họ. Tốt nhất con nên tránh xa những người này.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô phật thưa thầy

Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ

Nếu Tỳ kheo phạm giới trọng (dâm, sát, đạo, vọng) thì phạm Ba-la-di không sám hối được.

Vậy sa-di phạm các giới trên thì còn sám hối được không?

Mong thầy từ bi mà đáp từ cho con được rõ.

Nam-mô A-di-đà Phật

Sa-di pham thì bị trục xuất (lột y).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.