Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 29/42

Kính bạch thầy!

Xin thầy từ bi cho con hỏi: đôi khi trong đời sống vì không muốn người thân, bạn bè lo lắng cho mình, con có nói đôi điều không đúng sự thật. Ví dụ: khi con đang tìm việc, nhưng ai đó hỏi con đang làm gì, thì con trả lời đang làm việc này việc kia, (dựa theo những công việc trước con đã làm, dù hiện tại con đang chưa có việc) nhưng con trả lời không phải với tâm lừa gạt để vụ lợi, thì con có đang phạm giới nói dối không ạ? Xin sư ông từ bi khai thị. Con xin thành kính tri ân thầy.

Chủ yếu nói dối để lừa gạt hại người lợi mình, hoặc nói điều vô ích, chia rẽ, miệt thị người khác mới sai. Nếu nói lời không đúng sự thật vì lợi mình lợi người hoặc không hại ai thì không sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính mến,

Cũng mấy năm rồi, con thường có cảm giác ân hận vì hành vi sát sanh của con trong giờ sinh học hồi con học cấp 2. Nay con xin sám hối với thầy.

Tiết học sinh học hôm ấy tụi con phải mổ bụng con ếch còn sống để xem bên trong. Rồi sau đó là phải đập đầu con cá để xem bên trong. Con làm vì muốn được điểm cao.

Nay con đã hơn 30 tuổi, vậy mà khi ngồi một mình con vẫn nhớ lại cảnh tượng đó, con ăn năn vì đã giết 2 mạng sống vì muốn khám phá và đạt điểm tốt.

Ngoài việc sám hối, con nên làm gì ạ? Kính thầy chỉ bảo cho con. Con cảm ơn thầy nhiều.

Con biết sai và sám hối là tốt rồi. Chủ yếu thấy ra được vấn đề là đã học được bài học quý giá trong đời sống để tự điều chỉnh chính mình: Bỏ ác, làm thiện.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con xin đảnh lễ sư Ông,

Cuộc đời con thật là may mắn khi kiếp sống này gặp được 02 bậc Minh Sư, con xin phép được gọi tên ra ạ.

  1. Đó là sư ông.

  2. Sư ông Giới Đức.

Dạ sau đây con xin trình pháp và thực nghiệm theo lời bài giảng của sư ông!

Con hay nghe pháp sư ông giảng!

  1. Có lần sư ông giảng đoạn nói về "Tâm Từ", một con muỗi khi chích vào người (Người không tu tập thì đập con muỗi chết), (Vị thiền sư thì để con muỗi chích rồi con muỗi sẽ tự đi).

Dạ con thực tập và trải nghiệm như sau:

Có lần con nằm nghỉ, (có một, hai con muỗi đến chích hút máu để sinh tồn, con định đập chết nhưng lúc đó con để vậy rồi trải nghiệm, lúc ban đầu thì con khó chịu lắm sư ông, cảm nhận được cái kim chích của con muỗi, lúc đó con nghĩ và nói thầm, thôi hút xong rồi bay đi nhé rồi quan sát thì dần dần cảm giác đau không có nữa, lúc đó con muỗi vẫn hút máu nhưng không làm con đau, không làm con bị sưng, nhiều lần như vậy thành quen, giờ muỗi cắn thì con thấy ngứa nhưng không còn khó chịu nữa!.

  1. Có lần con nhức răng, nhức chân, nhức đầu, sốt, cảm giác nhức răng đến nỗi dây thần kinh nó nhức "bưng, bưng" quằn quại cả đêm, đến khi nghĩ đến bài giảng của sư ông "Để tâm rỗng lặng trong sáng" cảm nhận sự việc đang diễn ra thì mọi thứ đau, nhức giảm, giảm dần và triệt tiêu, từ đó đến nay con không còn nhức răng nữa, đôi lúc sốt, với đau dạ dày thì cảm nhận cơn đau như sư ông dạy thì một hồi là hết!.

Con xin cảm tạ Sư Ông!.

Sādhu lành thay! Rất tốt!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.