Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 31/42

Con kính đảnh lễ Thầy,

Hôm qua, anh trưởng nhóm Giác Ngộ chúng con có đưa lên nhóm rằng một Sư cô quê con, đang trụ trì một chùa, muốn kêu gọi Phật tử cúng dường để thỉnh 7 tượng phật Dược sư và anh thông báo mong mọi người phát tâm cúng dường để hỗ trợ Sư cô hoàn thành tâm nguyện. Lúc nhận được tin, tự dưng tâm con trở nên hoài nghi. Con nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng Việc cúng dường phải do Phật tử hoàn toàn tự nguyện. Quý Tăng Ni không được kêu gọi Phật tử cúng dường, như vậy là phạm giới, nên con đã không tham gia. Nhưng cũng vì thế mà hôm qua đến giờ con cứ bị vướng mắc ở việc này. Thực sự con không phải lo sợ vì mình làm vậy thì bị trả quả hay bị trừng phạt gì hết. vì con hiểu Phật ở trong Tâm mình còn kia chỉ là tượng. Mà con chỉ phân vân việc con làm nếu chỉ vì suy nghĩ rằng: tượng Phật chỉ là tượng, Sư Cô kêu gọi cúng dường là phạm giới, nếu mình ủng hộ mình góp phần làm Sư Cô phạm giới vì vậy mà không làm thì có đúng hay không? Nếu anh trưởng nhóm đã kêu gọi mà mình không tham gia có phải mình đang đối kháng, và làm tổn thương đến anh ấy không? Việc không lớn, nhưng con lại dính mắc cứ để nó trong ý nghĩ. Con vẫn tỉnh giác nhưng có nhiều việc xảy đến mình vẫn cảm giác xử lý của mình không được thông suốt. Nên Con trình bày mong được Thầy chỉ dạy.

Con kính chúc Thầy sức khỏe thường an.

Con, Diệu Pháp.

  1. Sư cô có quyền thông báo nhưng không nên kêu gọi.

  2. Thờ tượng nếu hiểu đúng cũng tốt nhưng phần lớn vì mê tín.

  3. Thấy việc làm đúng thì ủng hộ, nếu không đúng thì không nên ủng hộ.

  4. Khi làm gì với trí tuệ và thiện tâm thì không nên sợ người khác hiểu lầm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy,

Trong quá khứ, con đã từng quy y nhưng do vô minh nên con đã từng phạm đủ 5 giới. Các nghiệp đến với con theo đúng lẽ tự nhiên, con đã hiểu ra đó là những bài học con cần học và không có gì oán trách, nhưng thỉnh thoảng vẫn xen lẫn nỗi buồn. Từ khi biết Phật giáo Theravāda, mỗi khi con vào chùa con đã được đọc tam quy và thọ ngũ giới từ quý Thầy. Hiện nay con giữ 5 giới và 8 giới một số ngày, hàng ngày vẫn theo pháp tạ sám của Thầy nhưng thi thoảng nghĩ về việc cũ thì lòng con vẫn ray rứt không yên, con càng thấm thía vì sao Đức Phật khuyên phải nên giữ giới. Việc ray rứt con biết đây là tâm bất thiện. Con thành tâm sám hối, con kính mong Thầy chứng minh lần nữa về sự sám hối này của con. Và con mong Thầy cho con lời khuyên hàng ngày con phải thực tập thế nào và mỗi khi có sự ray rứt trỗi dậy thì con phải làm gì ạ?

Con thành kính tri ân Thầy.

Nếu con hiểu rằng chính những sai lầm quá khứ đã giúp con học được bài học nhân quả, và nhờ đó đã biết được ý nghĩa và lợi ích của việc hành trì giới luật thì ngoài việc sám hối con nên cám ơn cái sai đó mới phải. Cái đúng xuất phát từ nhận ra cái sai mới là cái đúng thực; cái đúng do cố bắt chước thánh hiền thì vẫn là cái đúng giả mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Cảm ơn thầy đã khích lệ con! Tháng nay con phát nguyện giữ Bát quan trai giới. Con có những phát hiện sau đây, con xin trình thầy xem:

  • Đây là lần thứ 2 con giữ Bát quan trai. Tiền sử bệnh dạ dày nặng, không thể chịu đau bao tử quá lâu. Vì vậy, thay vì như đợt trước quằn quại đau dạ dày vào buổi tối, con có xin uống sữa/ngũ cốc (không nhai) khi có dấu hiệu đau. Khi uống con biết con uống vì bao tử, không phát sinh uống vì tham thực. Không biết con làm như vậy có sai không thưa thầy?

  • Giữ Bát quan trai thì không hát, không xem phim. Con lại lỡ lên youtube theo thói quen, thấy giới thiệu phim, con quên bén, nhấn nút tìm phim mà coi lại (trước đó đã từng xem). Trong khi xem được khoảng 10p mới sực nhớ mình đang giữ giới, con hoảng hồn nhưng rồi tự nghĩ (đây có phải là bài học cho mình không?), nên con để phim như vậy, nhưng bắt đầu thở sâu, nhìn phim với tâm im lặng nhất có thể. Con phát hiện ra được một điều, nó cũng là thứ con từng trải: từ ngữ, quy tắc luật lệ, tâm hối hận, sợ hãi, oai nghi, nghi lễ, hình thức... chỉ giải quyết được cái ngọn của dục vọng. Con trải nghiệm thấy tất cả lu mờ đi rõ ràng khi dục phát khởi. Chỉ duy nhất một thứ vẫn sừng sững: chân đế. Khi đó, con thấy bộ thịt xương và nghiệp li ti vây quanh nó, các hệ lụy nó kéo, u mê trong đầu con biến mất hoàn toàn. Con thấy các căn đang bị các thứ nóng đốt lên, nay nguội lạnh ngay lập tức. Hiệu nghiệm hơn tất thảy những thứ con đã từng học qua.

Giữ giới không trọn là sai. Phải tự kiểm là chắc chắn. Nhưng con biết ơn bài học hôm nay. Nó giúp con loại bỏ bớt những thứ định nghĩa rườm rà mà mấy nay con đem vào người cho nặng.

Xin trình thầy bài học của con hôm nay. Kính chúc thầy nhiều sức khoẻ!

Hay lắm! Giới luật là điều học, nên không phải cố giữ cho trong sạch mà qua đó phạm hay không phạm đều là trải nghiệm bài học để giác ngộ chính mình. Và trong sạch không phải là giữ giới cho thật tốt mà là giác ngộ được điều gì trong đó. Chúc mừng con đã biết thế nào là học giới!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.