Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 41/42

Kính Bạch Sư ông. Xin Sư Ông cho con hỏi: Khi được học giới bổn, con được dạy rằng, y nội của sadi không được phép may có điều, chỉ có Tỳ-kheo mới được mặc y nội có điều. Mà y vai trái của sadi cũng có may điều mà. Con đã suy nghĩ, nhưng không thông suốt được, xin Sư ông giúp con ạ. Con xin tri ân Sư ông!

Học luật thì ai dạy gì con cứ học vậy thôi, không nên tranh cãi vì mỗi trường phái chú giải mỗi khác. Có một số giới luật trọng yếu liên hệ đến giác ngộ giải thoát thì con nên hiểu và hành thật nghiêm tịnh. Còn những giới luật chỉ quy định để hình thức của hội chúng được đồng nhất, hoặc vì sự chê trách của người đời thì chỉ giữ cho có oai nghi tế hạnh, làm đẹp Tăng tướng thôi, không phải là tội lỗi (hại mình, hại người, hại môi trường) thì chỉ giữ mà không cần thắc mắc làm gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Sư Ông. Con có duyên biết đến những bài Pháp của Sư Ông trong thời gian gần đây và thật may mắn là nhờ có những hiểu biết về sự thật cuộc đời mà con đã chấp nhận rồi thoát khỏi căn bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm lúc nào không hay. Con xúc động vô cùng. Con không chỉ khỏi được tâm bệnh mà con biết từ nay cuộc đời con sẽ thay đổi.

Nay con xin Sư Ông giải đáp thêm cho con việc này: Con hữu duyên có người chồng là người sống theo con hiểu là theo đạo, cách cư xử hàng ngày đều giống như một người đã có tu hành rất lâu rồi. Con thật sự xúc động khi bên cạnh mình có một người như vậy mà mình không nhận ra từ trước. Tuy nhiên Chồng con có thói quen thích uống rượu bia. Anh ấy biết nhưng không sao bỏ được, dù uống rượu xong chỉ đi ngủ và chưa bao giờ làm ảnh hưởng người khác. Anh ấy nói rằng Anh ấy đang sống tùy duyên thuận pháp, cảm thấy hợp lý là được. Như vậy có đúng không thưa Sư Ông?

Đúng sai tuỳ thái độ nhận thức của mỗi người, Có người uống rượu mà vẫn đúng, có người không uống rượu vẫn sai. Đúng sai nên căn cứ trên tác dụng của việc uống rượu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy! Cách đây 10 năm con ly hôn chồng và nuôi con một mình cũng có khó khăn về kinh tế nên con có cái tính ăn trộm tiền của người thân trong gia đình một vài trăm nghìn, có lần một vài triệu. Từ ngày biết đến Phật pháp con đã từ bỏ hẳn được tội lỗi ấy nhưng sao tâm con luôn dằn vặt ân hận, con ko quên được những hành vi xấu xa đó và con thấy thân tâm con tệ lắm Thầy ạ. Chuyện này không ai biết nhưng tâm con thì không dấu được, con luôn suy nghĩ và ân hận vì quãng thời gian ấy. Con xin Thầy cho con lời khuyên với ạ! Con xin cám ơn Thầy! Kính chúc Thầy thân thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu ạ!

Bây giờ thấy sai thì sửa thôi. Đơn giản con chỉ cần mở lòng vị tha giúp đỡ người khác là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.