Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Hạnh đầu đà

14 câu · trang 2/5

Con kính chào Thầy! Trước hết xin cho phép con được nói lời đồng cảm và cảm ơn đến phật tử đã gửi ngày 28-05-2013 đã nói giùm suy nghĩ của con!

Giờ con có một điều nữa không biết, nhờ Thầy giảng về ý nghĩa thọ đầu đà của Phật giáo nguyên thuỷ. Con xin cảm ơn Thầy.

Đầu-đà tiếng Pàli là Dhutanga (dhuta+anga) gồm 13 chi pháp (anga) tu mà một vị xuất gia tự nguyện thọ trì để tiết chế (dhuta) những tham đắm trong 4 món vật dụng: y phục, chỗ ở, thuốc ngừa hoặc trị bệnh và trong sự ăn uống ngủ nghỉ. Pháp này hơi giống như khổ hạnh nhưng không phải ép xác vì mục đích xa vời nào mà chỉ để đối trị sự lệ thuộc hay dính mắc quá đáng vào phương tiện vật chất trong đời sống tu tập mà thôi. Vì vậy vị nào thấy mình bị tham đắm gì nhiều thì thọ pháp đầu-đà liên hệ để tự chế ngự sự dính mắc đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ chào ngài.

Việc con muốn hỏi và xin ngài vui lòng giải đáp cho con là: Mục đích và tác dụng của những hạnh Đầu Đà khi việc tu hướng đến mục đich Giải thoát của 1 vị Tỳ khưu? Hướng đến mục đich Giải thoát của quá trình tu hành của 1 Tỳ khưu có cần phải thưc hành những hạnh Đầu Đà không?

Con kính đảnh lễ chào ngài.

Hạnh đầu-đà là 13 cách tự điều phục để chế ngự sự tham đắm trong y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, và sự ngủ nghỉ. Đức Phật không bắt buộc người xuất gia phải hành đầu-đà, vị nào tình nguyện sống hạnh này thì cũng không bắt buộc phải thọ hết 13 pháp mà chỉ cần thọ 1, 2 hay bao nhiêu pháp và thời gian bao lâu tuỳ ý. Đầu-đà gần như khổ hạnh, do đó những vị nào thấy cần thì mới thọ trì thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Hạnh đầu đà · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ