Kính bạch Thầy,
Con xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu 4 chữ "tầm thinh cứu khổ" trong hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm.
Như bản thân con là người xuất gia, nếu người Phật tử đến để chia sẻ với con những nỗi khổ của họ, cũng như nghe anh chị em trong gia đình than phiền người này người kia con cũng chưa giữ được tâm ở trạng thái "trong nghe chỉ có nghe", đừng nói là "tầm thinh".
Con chưa hiểu ý của 4 chữ này, con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con thành kính tri ân Thầy.
Quán Thế Âm "tầm thanh cứu khổ" nghĩa là tìm nghe âm thanh đau khổ của chúng sanh để cứu. Thực ra mỗi người phải là một Quán Thế Âm cho chính mình, tức là tự mình chánh niệm tỉnh giác để lắng nghe quan sát lại tiếng nói của phiền não khổ đau bên trong mà giải cứu. Đó là lý do vì sao Ngài Huệ Năng nói "tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ". Và cũng vì thế mà Quán Thế Âm trong Kinh Bát-nhã còn gọi là Quán Tự Tại, tức là người biết lắng nghe lại chính mình để cứu thoát tiếng gọi khổ đau của tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến v.v... Hạnh Quán Thế Âm chính là hạnh tự độ của mỗi người, chứ không phải cứ làm ác rồi gặp khổ thì cầu Bồ-tát tới cứu!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.