Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Bạch Thầy khai thị cho con vài vấn đề sau:
1- Ý nghĩa "Tín, hạnh, nguyện" trong Kinh Di Đà
2- Người xuất gia có nên phát nguyện để tiếp Tăng độ chúng không hay là cứ tùy duyện thuận pháp?
3- Nhiều người thường có quan niệm rằng ai có duyên đến Chùa (măc dù họ chưa hiểu gì về Phật pháp) thì phải trợ duyên cho họ như quy y Tam bảo hoặc vài vấn đề khác để kiếp sau họ tiếp nhận chánh pháp tu tập.
Con kính niệm ân Người!
Tín là tin vào đức Phật A-di-đà, hạnh là thực hành niệm Phật A-di-đà, nguyện là chỉ duy nhất kỳ vọng ở sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Đây là niềm tin của tín đồ theo Tịnh Độ Tông.
Cứ tuỳ duyên thuận pháp trước đã, khi tự mình tu tập tốt mới có thể giúp người khác. Nếu tự mình chưa thông suốt được chính mình thì độ người chỉ làm cho mình và người thêm phiền não thôi.
Trợ duyên là tốt, nhưng phải tế nhị đừng quá chủ quan, nhất là đừng để động lực của bản ngã muốn thu thập tín đồ mà phải thật sự muốn giúp họ tiếp cận với Sự Thật để họ sống cho đúng tốt mới được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.