Con kính chào thầy, thầy cho con hỏi: nếu như dưới cội bồ đề bồ tát chỉ thuần thiền quán thì sao bồ tát lại chứng túc mạng thông và thiên nhĩ thông làm gì ạ? Hai thần thông này thì theo con là phải do thiền định mà có. Thuần quán tứ niệm xứ thì chỉ cần lậu tận thông là đủ rồi. Con xin thầy trong tâm từ chỉ dạy cho chúng con được rõ ạ.
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Con nói y như kiểu đoán rồi phán vậy!!! Còn thầy thì thấy mọi người đều có tất cả thông, khi không còn gì trói buộc thì tất cả thông đều xuất hiện bình đẳng, vì nếu thông mà do nỗ lực thiền định của cá nhân có thì đó là thông thuộc loại sinh-hữu-tác-thành của bản ngã, làm sao giác ngộ được mục đích rốt ráo "không sinh, không hữu, không tác, không thành" hoàn toàn vô vi vô ngã mà đức Phật dạy trong Udāna, Tiểu Bộ Kinh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.