Dạ con đảnh lễ Thầy.
Thầy ơi, lúc này con đã chánh niệm tỉnh giác được khá hơn trước, có lúc nào thất niệm liền biết ngay mà trở về không bị lạc quá xa, cũng nhờ ơn thầy dạy mà việc tu hành không quá xa vời, khó khăn mệt nhọc như trước. Con thành tâm cảm ân Thầy!
Con xem kinh, thấy nói trước khi nhập Niết bàn, Phật nhập vô tưởng định, không cảm thấy gì, nghe thấy gì, lúc đó có sấm sét đánh chết hai con bò gần đó mà Ngài cũng không nghe! Vô tưởng định là định ngoại đạo mà? thầy dạy chúng con rất rõ ràng là bồ tát đã từ bỏ thiền ngoại đạo, sao lại còn nhập định này làm chi? Hay là có gì uyên áo ở đây mà chúng con sơ cơ, không tu hành miên mật nên không hiểu?
Con cảm ân thầy không ngại sức khoẻ, tuổi tác cao, vẫn kiên nhẫn dạy đạo cho chúng con!
Không phải lúc đức Phật nhập Niết-bàn mà lúc đó Ngài chưa giác ngộ. Và lúc đó cũng không phải Ngài nhập vô tưởng định vì Ngài đang đi kinh hành.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.