Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Hối hận & ăn năn

10 câu · trang 1/4

Toi la nguoi thay biet yeu thuong va giup do hoc tro. Co lan toi vi tu ai ma phai noi doi hoc tro minh. Toi biet no se buon lam. Vi toi la nguoi nang do tinh than cho no ma! Biet vay toi an han lam. Thinh thoang co mo ve dua hoc tro toi ngiep cua minh. Khong biet tam toi la gi day. Tinh co toi doc duoc trang Web nay, kinh mong su giup do quy vi lam sao giup toi thoat ra tinh trang mac cam cua nguoi thay. Rat mong su chi dan.

Thành thật xin lỗi, vì đang bận công việc xây dựng Bảo Tháp nên quên vào trang Web để xem câu hỏi. Thực ra dù người tốt đến đâu cũng vẫn có lúc lầm lỗi, "Nhân vô thập toàn" mà. Nhận ra sai lầm và biết sửa sai là điều đáng quí chứ không nên tự dày vò ray rứt. Mặc cảm tội lỗi là tâm bất thiện, chỉ có hại mà thôi. Ăn năn hối cải mới là thái độ tích cực. Nếu có điều kiện bạn thẳng thắn xin lỗi, bằng không bạn tự mình sám hối và hướng tâm lành đến người học trò của mình cũng có thể làm cho bạn an tâm và đôi khi người học trò của bạn cảm nhận được từ trường phát ra từ tâm chân thành của bạn. Chúc bạn thành công.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Lần trước theo sự chỉ dạy của Thầy con đã ngộ ra rất nhiều. Có lẽ vì chính bản thân còn có thật sự an lạc nên dẫn đến sự việc như bây giờ. Cho dù thâm tâm con có cố gắng bước theo sự chỉ dẫn của Thầy nhưng môi trường đời đôi lúc sẽ làm con đi lạc lối. Hiện giờ con chỉ có thể dặn lòng mình từng ngày, từng giờ phải sống miễn sao đúng với lương tâm mình. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.

Lần này con có một câu hỏi mà con thay một người bạn thân của con mạo muội hỏi Thầy để giúp anh bạn con thoát khỏi bế tắc. Xin Thầy chỉ dạy ạ.

Anh bạn con là người rất thương gia đình, vợ con và công việc cũng rất tốt. Nhưng anh ta luôn bị thâm tâm cắn rứt vì những chuyện quá khứ mà hồi trẻ anh đã làm, có lỗi với vợ con anh. Bây giờ anh đã hiểu ra và muốn làm mọi thứ tốt nhất cho gia đình và vợ con như vậy đã quá muộn chưa Thầy? Nếu người đã biết hối lỗi như vậy, làm cách nào để họ được tẩy rửa trong sạch và chứng minh với mọi người anh ta thật sự thay đổi vì vợ, con? Con người này thật sự có được tha thứ không Thầy? Con người ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", như vậy anh thật sự cũng rất bế tắc nếu đối mặt với vợ con mình sẽ vẫn chưa tin tưởng mình và luôn trong sự nghi ngờ.

Thầy ơi, vậy hiện giờ đối với trường hợp đó anh bạn con nên làm gì để bù đắp và thoát khỏi sự cắn rứt? Điều mà anh cần là làm mọi thứ trở lại để có được tình yêu thương và lòng tin vợ con anh và người xung quanh. Con xin Thầy giúp anh một con đường để giải thoát khỏi bế tăc của lương tâm.

Con xin đa tạ Thầy.

Tình trạng mặc cảm đó tuy bế tắc nhưng thực ra xét cho cùng thì cũng tốt cho anh ta. Trải nghiệm này giúp anh ta thấy rõ nhân quả hơn, chín chắn hơn trong việc ứng xử với gia đình và các mối quan hệ. Con đừng lo một ngày kia khi đã thấy ra vấn đề anh ta sẽ tự thoát ra thôi. Thấy lỗi mình và biết ăn năn hối lỗi thì không bao giờ muộn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Sư!

Kinh Châu báu, Ratana sutta nói: Chư Thiên có quyền năng hộ trì.

Tất cả chúng Thiên nhơn

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Phát sanh lòng hoan hỷ

Với chánh tâm, thành ý

Lắng nghe lời Phật dạy:

Tất cả chúng Thiên nhơn

Hãy bi mẫn, đồng tâm

Lòng từ luôn rộng mở

Năng chuyên cần gia hộ

Đối với nam nữ nào

Có nhân lành, bố thí

Đức Phật, Bậc Vô Thượng.

Kính xin Sư cho con biết bài kinh nào, trong kinh tạng Pãli, cũng nói là: Chư Phật có hộ trì chúng sinh?

Con xin cảm ơn ân đức của Sư.

Thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là Phật tại tâm (Pabhassara Citta) hộ trì. Đức Phật chỉ nói "Pháp hộ trì người thực hành pháp".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.