Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 10/58

Kinh bach Su,

Con xin duoc Su chi dan cho con cach hoi huong cong duc moi khi con lam bo thi, cung duong con deu muon hoi huong cong duc den cho Cha, Con cua con. Hien nay moi khi con lam phuoc con chi nguyen rang xin hoi huong cong duc do ve cho cha, va con cua con nhu vay co dung khong? Con xin Su chi dan cho con. Hien nay con dang o California.

Con xin da ta on chi dan cua Su.

Hồi hướng là tâm hướng về người thân chia sẻ phước với họ, tâm thành và phước thực tạo thành năng lượng gởi đến người thân thì người thân ấy sẽ cảm nhận được. Tự phát tâm hồi hướng tốt hơn là hồi hướng theo một công thức vì xuất phát từ tâm chân thành tạo ra năng lượng sống động và hiệu quả hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy

Con có người Cô mất do bịnh ung thư máu, cách đây 17 năm thọ 67 tuổi (gia đình cô sống bên Mỹ). Mấy hôm trước em con nằm mơ thấy cô, em con ngạc nhiên nói cô chết rồi, sao cô ôm con, thì cô nói là cô đói... Bình thường thì tụi con không bao giờ mơ như vậy. Tụi con thương và lo lắng cho hương linh của cô, vậy xin thầy cho con lời khuyên con phải làm sao để hương linh cô con bớt khổ.

Con xin kính lễ Thầy.

Như vậy là người cô đã mất đang ở cõi Peta (người âm). Cõi này thiếu phước nên sống nhờ phước hồi hướng của thân nhân, nếu không thì bị lạnh lùng, đói khổ. Phần lớn thân nhân lại không biết làm phước để hồi hướng mà chỉ biết cúng cơm bánh hoa quả và đôi khi đốt giấy tiền vàng mã theo tập tục xưa bày nay làm, nhưng người âm không thể hưởng những thứ vật chất cõi dương đó được .

Nếu với số tiền đó đem đi làm phước thiện rồi hồi hướng cho họ thì họ mới có thể hưởng được. Nên trong thời đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy thân nhân còn sống nên đặt bát cúng dường đến chư Tăng để nhờ phước lực và tâm lực của chư Tăng chú nguyện hồi hướng cho thân nhân đã quá vãng trong cõi Peta được bớt khổ hoặc được tái sinh cảnh giới tốt đẹp hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy! Năm mới kính chúc thầy được nhiều sức khỏe ạ.

Thưa thầy, con thấy mọi người cầu an, cầu siêu khi đến chùa. Vậy con phải hiểu như thế nào cho đúng chánh pháp của Phật?

Con cám ơn thầy.

Câu này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, con chịu khó tìm lại để đọc. Thực ra chỉ có kinh chúc phúc an lành chứ không phải cầu an, và có kinh quán tưởng sự chết và hồi hướng phước cho người chết chứ không phải cầu siêu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.