Kính thưa Thầy,
Con muốn viết vài dòng thành kính tri ân Thầy và các bạn hữu. Hàng ngày, được vào trang web đọc những chia sẻ của Thầy với các bạn hữu là một may mắn lớn của con.
Mấy năm nay con hành theo sự hướng dẫn của Thầy, luôn thân trọng, chú tâm, quan sát trong đời sống thế tục hàng ngày, những gì diễn ra bất như ý thì cứ để pháp lo, con cảm thấy cuộc sống gia đình, công việc của con trôi qua thật êm đềm và có ý nghĩa. Con tâm niệm mình được sinh ra với đầy đủ ngũ quan lành lặn, tâm trí mạnh khỏe là một phước lành lớn, vì vậy mỗi buổi sáng sau giờ thiền ngắn, con thường sám hối và tạ ơn Tam Bảo, cha mẹ, thầy tổ, các bậc ân nhân và các chúng sanh. Hàng ngày, tất cả những việc gì dẫn đến lợi lạc cho mọi người xung quanh mà con làm được con đều làm, làm xong để gió cuốn đi chứ không suy nghĩ gì.
Gần đây con có cô bạn đạo rủ con làm phước bố thí có kế hoạch cụ thể, cô ấy hướng dẫn cách dâng cúng cái này cái kia để được phước này phước kia làm con lăn tăn & bối rối quá. Lâu nay làm phước con không nhắm đến một đối tượng cụ thể nào, con gặp người nghèo khổ cần giúp thì con giúp ngay, gặp động vật đói thì con nấu cho ăn, gặp người cần lời khuyên thì con cho lời khuyên, biết vị tỳ kheo nào đang cần cái gì mà con dâng được thì con dâng, đơn giản vậy thôi, chứ không bao giờ con suy nghĩ hành động này sẽ dẫn đến kết quả gì.
Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn cho con cách bố thí như thế nào là tốt nhất? Mình cứ tùy duyên làm hay phải tập trung đúng đối tượng, đúng thời điểm?
Con xin thành kính tạ ơn Thầy, nếu câu hỏi của con là thừa và không cần thiết thì xin Thầy từ bi bỏ qua ạ.
Con và bạn ấy đều đúng nhưng bạn ấy được phước hữu lậu còn con được phước vô lậu. Người nào làm phước với tâm tính toán để có phước nhiều thì được phước hữu lậu và hữu hạn, người nào làm phước với tâm xả ly và vị tha, không tính toán lợi cho mình thì được phước vô lậu và vô hạn. Phước hữu lậu thì còn phiền não, phước vô lậu thì không phiền não.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.