Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 25/58

Dạ Bạch Sư,

Dạ xin cho con hỏi là tại sao chúng ta chỉ hồi hướng đến vua trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương cùng các chư thiên ở trên các cõi ấy. Dạ còn 4 cõi trời Dục giới còn lại: cõi Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hoá Tự Tại Thiên sao con không nghe thấy mình hồi hướng đến cho họ sau khi học Pháp.

Dạ con xin cám ơn.

Đó là thói quen hồi hướng của nhiều Phật tử chứ không phải là chủ trương của Phật giáo. Thường thì hồi hướng chung cho tất cả cõi giới nhưng đặc biệt là 2 cõi dưới là Peta và Asura và 2 cõi trên là Tứ Đại Thiên Vương và Đao Lợi vì 4 cõi này gần với cõi người nhất nên dễ nhận phước hồi hướng nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy, con xin thầy giải đáp giúp con ạ.

  1. Con nghe nói: khi cha mẹ mất thì các người thân giữ 5 giới rồi cầu nguyện, hồi hướng thì họ sẽ được thân người. Và nếu đầu thai rồi làm con vật, thì con vật đó sẽ nhanh chết và được làm người liệu có đúng không ạ?

  2. Con có nghe: Khi xưa ngài Ca Diếp có hỏi Đức Phật là các hình thức lễ lậy, cúng bái, cầu an, siêu độ... có lợi ích gì hay không. Đức Phật có nói rằng những hình thức đó không có lợi ích gì mà còn có tội.

Con xin Thầy từ bi giải đáp giúp con còn mọi người được hiểu rõ ạ. Con cảm ơn Thầy.

Đúng là không có cầu an cầu siêu theo nghĩa cầu xin Phật hay Bồ-tát giúp cho được an hay siêu. Nhưng nếu người thành tâm có thể hồi hướng phước đến cho người sống hay người chết được hưởng năng lượng ấy như một hình thức trợ lực thì được. Phước báu có thể hồi hướng là bố thí, trì giới, phóng sanh, tham thiền, niệm Phật v.v... đều có năng lực. Như một người bệnh đang lo sợ không biết sống chết thế nào thì được bác sỹ giỏi cho biết bệnh này có thể chữa dễ dàng thì bệnh nhân liền hết lo lắng và bệnh thuyên giảm, điều này giống như hình thức hồi hướng cho người sống và người chết vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy. Con có nghe Pháp, Thầy có nói người âm chỉ hưởng được phước lực và tâm lực. Nhưng con gặp có người nằm mộng hoặc bị nhập, người quá vãng đòi đốt tiền, cúng thức ăn hoặc ăn rất nhiều khi nhập vào người khác. Con cũng biết vụ tiền vàng mã do con người đặt ra, mỗi miền mỗi kiểu, giả sử họ xài cũng không thể xài được. Theo con nghĩ do người âm sống trong ảo nên đòi mà không nhận được, ví như con đói và nằm ngủ thấy mình ăn rất no nhưng thật ra vẫn đói. Xin Thầy xem con nghĩ vậy có đúng không và khai thị thêm cho con hiểu. Con cám ơn Thầy.

Con hiểu rất đúng. Người âm sống bằng tưởng và nghiệp của họ nên họ có thể đòi những thứ ảo mà họ thiếu thốn nhưng thật ra như thế càng kéo dài kiếp âm của họ mà thôi. Giống như trong tình đời người ta thích lời nói dối ngọt ngào vậy. Chỉ khi họ nhận được tâm lực và phước lực thật sự mới được siêu sinh tức thoát khỏi cõi âm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.