Kính bạch Thầy,
Con lại phải phiền đến Thầy nữa rồi Thầy ơi. Đứa con bé nhỏ của con đã không qua khỏi, cháu đã mất khuya hôm qua. Thầy đã dặn con phải giữ vững niềm tin nhưng Con không biết có phải do niềm tin của con quá yếu nên không giúp được gì cho cháu.
Giờ con nhờ Thầy hướng dẫn giúp con có thể làm gì cho cháu ra đi thanh thản (cháu nhà con sanh non tính tới nay chỉ được 8 tháng).Gia đình con gửi cháu ở Quan Âm Tu Viện, và cũng cúng thất 49 ngày. Gia đình chồng con không theo đạo, chỉ có con học Phật nhưng còn sơ cơ và cũng lặng lẽ làm theo Phật Pháp một mình. Sư ở đó nói con không rõ, nói để hài cốt của cháu 5_10 năm để học Phật nếu chưa tái sanh được hay sao đó Thầy. Con thì trong lòng cũng muốn đem tro cốt cháu ra biển, nữa thì lưu luyến. Đồng thời thật lòng con nghe Pháp con có chỗ chưa hiểu, Kinh tụng cầu siêu con không cảm được con muốn nói thật với Thầy điều này, nên trong lúc cầu siêu con tự khấn nguyện với con của con thì không biết có gì sai không Thầy?
Con kính nhờ Thầy chỉ bảo giúp con những việc cần làm trong lúc này.
Con thành tâm cám ơn Thầy.
Cốt thì rải đi hay để bao lâu cũng không sao, quan trọng là giúp cháu được sinh về cõi tốt. Để cháu ở chùa là tốt rồi. Chính sự khấn nguyện chân thành của con sẽ hiệu quả hơn nếu “cầu siêu” không đúng pháp. Thực ra không phải cầu siêu mà là hồi hướng phước đến cho cháu thì mới giúp cháu thoát khỏi cõi âm.