Con xin kính lễ thầy,
Việc người đã chết bị giam trong ngục và bị đánh đập ở âm phủ có thật không ạ, con rất lo lắng và thương xót cho cha con. Cha con mất năm 58 tuổi, mất vào năm ngoái, do bị đột quỵ. Mà cha con đang khỏe mạnh, tự dưng bị đột quỵ và ra đi khiến 3 mẹ con con rất sốc và đau đớn, khi cha con mất thì mẹ con con cũng thỉnh sư và đoàn hộ niệm về niệm Phật cho cha con, mẹ con con cũng làm lễ cầu siêu, tụng kinh cho cha con ở chùa. Nhưng trong 1 lần chị con đi xem bói, thầy bảo cha con mất kiểu bị trùng tang, và cha con phải chịu khổ dưới âm, bị giam trong ngục. Con rất lo lắng và thương cha con. Thầy cho con hỏi việc thầy bói nhìn đc người thân của mình đã khuất đang bị giam trong ngục, phải chịu khổ sở ở cõi âm có thật không ạ? Giờ con đọc kinh hay làm việc thiện con đều hồi hướng đến cho chân linh của cha con và nguyện xin cho chân linh của cha con được vãng sanh lên cõi lành. Nhưng do sự tu tập của con còn nhiều thiếu sót, bản thân con còn nhiều vô minh nên việc đó của con có thể tác động được giúp cho cha con không ạ, giờ con không biết cha con có bị chịu khổ sau khi chết không. Xin thầy cho con lời khuyên ạ.
Kính chúc thầy pháp thể khinh an.
Nam mô bản sư thích ca mâu ni Phật.
Thầy bói nói cũng không đáng tin lắm, tuy nhiên việc hồi hướng phước đến cho hương linh của ba con là cần thiết. Nếu đúng là ba con đang ở cõi Âm thì rất cần phước báu mà thân nhân hồi hướng. Khi hồi hướng con nên hồi hướng đến ba con và tất cả chúng sanh, nếu ba con đã siêu thoát cõi âm rồi thì chúng sanh khác cần cũng được hưởng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.