Kính bạch sư ông, con cám ơn sư ông đã trả lời 2 câu hỏi của con, nhưng xin sư ông vui lòng giải thích cho con hiểu thêm phước lực và tâm lực là gì con chưa hiểu.
Dạ thưa sư ông, thực ra con lại có một thắc mắc nữa là: trên đời con sợ nhất là ma, mỗi khi nghĩ tới là con lại nổi da gà, mặc dù mẹ con đã nói là không có gì phải sợ cả. Ma có nghĩa là chết rồi, người sống tại sao lại sợ người chết, thật vô lý. Con biết sợ là tâm sân nhưng con vẫn sợ. Xin sư ông giải đáp dùm con.
Con cám ơn sư ông nhiều. Con kính chúc sư ông nhiều sức khỏe.
Tâm lực là sức mạnh tinh thần, như sự chân thành, lòng từ bi hoặc các phẩm chất tốt khác của tâm đều phát ra tâm lực. Phước lực là năng lực của một hành động thiện đem lại lợi ích cho nhiều người.
Sợ phần lớn là xuất phát rừ tưởng tượng, mà cái gì mình không thấy thì dễ sinh ra tưởng tượng. Ma là một loại chúng sanh mà con không thấy được bằng mắt, do đó con tưởng tượng nó dữ dằn mà sợ thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.