Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

khổ đau

79 câu · trang 21/27

Kính bạch Thầy.

Phật dạy chánh niệm tỉnh giác trong từng sát-na, biết pháp thực tại đang là. Như vậy có hoãn lại sự phát triển của kỹ nghệ khoa học không? Giả sự muốn chế tạo một chiếc xe, chúng ta phải tưởng tượng mô tả hình thù chiếc xe, máy gì, mã lực... rồi đặt ra giả thuyết và thí nghiệm sai lên sai xuống mới có được một chiếc xe tương đối. Nếu không có suy tư tưởng tượng như vậy mà chỉ biết sống với những gì đang xảy ra bây giờ thì chúng ta sẽ không có chiếc xe để sử dụng? Xin Thầy hoan hỷ khai thị cho con rõ. Con xin cảm ơn Thầy.

Đức Phật đang nói về giác ngộ thực tánh chân đế để thoát khỏi khổ đau trong khái niệm tục đế, còn con lại đang nói về hoạt động đời sống trong khái niệm tục đế, nên chắc chắn con không thể hiểu được Phật nói gì. Đức Phật không nói không làm gì, mà chỉ nói làm gì cũng phải trọn vẹn tỉnh thức với chính mình thôi.

Tại sao có những nhà khoa học, những tỷ phú, những kỹ sư, bác sĩ nổi tiếng vẫn đau khổ về mặt tinh thần, về gia đình, về cuộc sống? Đơn giản là vì họ thiếu chánh niệm tỉnh giác với chính họ, họ không sống trọn vẹn với thực tại từng khoảnh khắc, nên đến khi phát minh ra được thuốc nổ thì lại đau khổ vì ân hận suốt đời!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con đã hiểu câu Như Lai có ra đời hay không thì Pháp vẫn vậy, hay thầy dạy mọi thứ đều đã có sẵn chỉ có nhận thức và hành vi của mình đúng hoặc sai. Con thấy rõ, cũng cùng một tình huống mà có sự đau khổ hay có sự bình thản. Tất cả do mình, đổ lỗi cho bên ngoài thì sự đau khổ sẽ không dứt.

Con cám ơn thầy.

Phải, rất đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con cám ơn Thầy và ban biên tập đã trả lời câu hỏi trước của con. Hiện tại con xin phép làm phiền Thầy và xin Thầy từ bi giúp con.

Lựa chọn tha thứ để không đau khổ thì có hữu vi hữu ngã không Thầy?

Con xin tri ân Thầy!

Chọn lựa tha thứ để không đau khổ vẫn là hữu vi, hữu ngã nhưng là hữu vi hữu ngã có hiệu quả tốt, không hại mình hại người. Nếu do trí tuệ thấy rõ mà tha thứ nên không đau khổ thì mới vô vi vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.