Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

khổ đế

26 câu · trang 3/9

Thưa thầy, thầy cứu giúp con với, nghiệp ái của con nặng quá, con mệt mỏi lắm mà không làm cách nào thoát ra được, trót thương người ta quá nên giờ chịu đau khổ nhiều, con phải tu pháp gì cho nhẹ bớt nghiệp thưa thầy?

Chịu khổ để thấy khổ

Thấy khổ mới biết tu

Nếu chưa thấy khổ đế

Sống một đời như mù!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy!

Phật dạy Diệt đế hay thoát khổ. Rất nhiều người cho rằng mình cố tu hành để đến Thiên đàng hay Cực lạc nhằm mục đích được sung sướng, hết khổ. Cũng đồng nghĩa là tìm cách để đến chỗ sung sướng an vui như mình mong muốn.

Nhưng theo ý của con hiểu là mình phải tự thấy được cái khổ đó là khổ tự nhiên, khổ nghiệp hay khổ tâm lý để tâm mình chấp nhận, bằng lòng một cách vui vẻ. Chính yếu là thái độ tâm của mình trước cái khổ đó.

Khi mình biết cái khổ do duyên, do nghiệp, do quy luật vận hành tự nhiên thì mình chấp nhận, không đối kháng, không tìm kiếm, không trốn tránh mà vui vẻ chấp nhận thì nỗi khổ vẫn có nhưng tâm mình không ảnh hưởng, không bị chi phối, thì đó chính là thoát khổ thực sự.

Kính mong Thầy chỉ thêm cho con.

Đúng như thế. Ý nghĩa cao quý của cuộc đời chính là trước những khổ đau bất hạnh đầy thử thách cam go mà tâm vẫn "không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm", chứ không phải tìm cầu một thứ hạnh phúc huyễn hoặc của bản ngã, dù đó là Niết-bàn hay Cực Lạc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy! Nhiều người nói Phật hết khổ về thân và tâm vì có 4 thần túc. Vậy nên Đạo Phật là đạo biết khổ, thấy khổ và diệt khổ (kể cả khổ về thân) trong hiện tại đúng không Thầy?

Không đúng, người giác ngộ chỉ hết khổ về tâm, tức cái khổ do vô minh ái dục tạo ra thôi, còn khổ về thân là bản năng tất yếu của sự sống, nếu hết đi mới... nguy to!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.