Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

khoa học

11 câu · trang 3/4

Kính thưa thầy,

Con hiện đang làm công việc nghiên cứu phát triển bền vững, lĩnh vực khoa học xã hội. Bên cạnh đó, con cũng thích thú tìm hiểu thêm về tâm lý học và Phật pháp.

Thưa thầy, một dây trói mà con biết mình tự quấn vào người là các quan niệm, tư tưởng và lý thuyết. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp từ công việc nghiên cứu. Lắm lúc, các buổi thảo luận cũng là thảo luận trên các khái niệm, tư tưởng, lý thuyết, mô hình là chính. Nó vừa thú vị, nhưng nhiều khi con cảm thấy nặng nề lắm.

Thưa thầy, con kính thầy gửi tặng con lời chỉ dẫn về trói buộc này nhân ngày đầu năm 2021 ạ. Con cảm ơn thầy nhiều!

Có hai cách nghiên cứu: Một là nghiên cứu để tích luỹ sở tri, đầy ắp sách vở, kinh luận nhằm mục đích phô trương kiến thức, nhưng thực ra vẫn rỗng tuếch, chỉ thêm trói buộc. Hai là nghiên cứu để phá bỏ những sở tri chướng trong tư tưởng, kiến thức, quan niệm, lý thuyết vay mượn bên ngoài, nhường lại cho tri kiến trực nhận sự thật, đó là giác ngộ giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy Đức Phật nói một vị giác ngộ khi hướng tâm về điều gì sẽ biết điều đó, dù thuộc lĩnh vực nào. Vậy thắng tri này có biết được các kiến thức khoa học công nghệ hiện nay hoặc tương lai không ạ?

Thực ra vị giác ngộ chủ yếu là thấy ra khổ, nhân tạo khổ, thoát khổ và nhân thoát khổ thôi. Nhưng vì tâm trí các vị ấy trong sáng nên rất dễ biết được nhiều nguyên lý vận hành vũ trụ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy,

Con thành kính chúc sức khỏe Thầy.

Con kính xin phép chia sẻ một khía cạnh khoa học để giúp thấy điều Thầy nhấn mạnh, nhưng có thể hơi khó thấy rõ cụ thể trong nhiều học trò chúng con.

Con có ý chia sẻ từ lâu, nhưng hơi ngại. Con có nghiệm đây có phải là bản ngã đang trói mình vào sở tri chăng. Con không có câu trả lời. Thôi thì cứ chia sẻ rồi sẽ học cái gì mình sẽ thấy sau khi chia sẻ chân thành.

Thầy dạy là chỉ có một tâm, ví dụ như nước biển. Biểu hiện của tâm (khởi tâm) của mỗi người khi Căn tương giao với Trần (tướng của tâm) là khác nhau như sóng trên biển, tùy vị trí, gió, áp suất, sức hút mặt trăng v.v...

Một cái nhìn rất là khoa học Thầy ạ.

Con có dịp tìm hiểu nghiên cứu về neuroscience (khoa học về não bộ & thần kinh) hơn 20 năm qua. Theo con, khi tổng hợp neuroscience với lời dạy của Thầy, con thấy rõ như sau, xin chia sẻ để dễ hiểu lời dạy của Thầy. Kính nhờ Thầy chỉnh sửa điểm nào cần.

Tâm là tánh biết. Cái biết tự nhiên đó dựa trên căn bản (foundation) ở 90-100 tỉ tế bào não (TBN) - hay 90-100 billion neurons - trong mỗi con người trưởng thành. Mỗi TBN có quan hệ/tiếp xúc với một số TBN khác, con số thay đổi tùy phận sự và nhu cầu (như một người biết, liên kết làm việc với một số người trong xã hội). Cái nối (link) giữa mỗi cặp TBN gọi là synapse (con không biết từ VN, con xin lỗi).

Tổng số trung bình trong mỗi khối óc có 1 triệu tỉ (1 trillion) synapses.

Những synapses hoạt động liên tục tạo thành cái biết, chính là căn bản của sự sống.

Theo khoa học, mỗi 1 giây (1 second) có khoảng 11 triệu processes bởi những synapses. Nhưng chỉ có khoảng 60-100 processes là thuộc phần hữu thức, 11 triệu là vô thức. Ví dụ, phần cho hữu thức (60-100 mỗi giây) lo cho 6 Căn làm việc với 6 Trần. Phần vô thức (11 triệu mỗi giây) lo cho thở, điều chỉnh mỗi tế bào phổi đổi oxygen với carbonic, điều chỉnh nhịp đập của tim, áp suất máu đủ để nuôi hết tế bào trong cơ thể, ngồi không bị té, thân nhiệt gần 37 độ C, chế tác kháng thể khi cần để bảo vệ cơ thể, chuẩn bị tăng áp huyết, mắt to lên hơn và săn cơ bắp cho mạnh hơn, nhanh hơn đột xuất khi thấy cọp, sư tử hay rắn đe dọa, vv và vv và vv.

Vì mỗi con người trưởng thành trên thế giới có số neurons và synapses gần tương đương nhau và bản chất giống nhau, nên tánh biết (của chủng loại) là một. Lời dạy của Thầy và Phật là căn cứ trên khoa học hoàn toàn.

Con thành kính chia sẻ.

Sādhu lành thay! Chia sẻ rất tuyệt và cũng rất dễ hiểu. Cảm ơn con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.