Kính bạch Thầy. Hôm nay trong lòng con tràn niềm hoan hỷ con kính thưa lên Thầy.
Thưa Thầy suốt thời gian qua con tuỳ duyên thuận Pháp chia sẻ những trải nghiệm, chiêm nghiệm, thực nghiệm của mình với các bạn Hữu Duyên, nói ,viết, làm những điều mình giác ngộ, uyển chuyển trong Tương Giao. Thời gian gần đây có rất nhiều bạn muốn mua những tài liệu con đăng trên Facebook con đã trả lời với các bạn “những bài này là Diệu An viết từ chiêm nghiệm, thực nghiệm của mình nên chưa có bán trên thị trường”. Từ những duyên lành ấy có các bạn pháp tâm tịnh tài ra in thành sách, con nghe như vậy trong lòng rất hoan hỷ thế là con sắp xếp lại các bài cho gọn gàng xúc tích, ngôn ngữ hài hoà hơn từ những duyên lành ấy mà cuốn sách đầu tay của con thuận pháp ra đời mang tựa “TRỞ VỀ TỰ TÁNH” con đường chấm dứt mọi khổ đau.
Dạ thưa Thầy con không phải suy nghĩ nhiều cho tựa đề vì bỗng nhiên ứng trong trí con, Thầy đặt tên một video Thư Thầy Trò 59 của con tác bạch trình pháp lên Thầy năm 2013 .
Tựa “Trở về tự tánh con đường chấm dứt mọi khổ đau” cũng mang ý nghĩa của cả cuốn sách, đồng thời ai đọc được cuốn sách này cũng dễ dàng biết về Thư Thầy Trò 59 con sơ lược về cuộc đời học Phật gian nan của con khi trở về tự tánh mới biết không còn Ta.
Kính thưa Thầy cuốn sách in xong ngày 4-5-2018
In 1000 cuốn, in tại nhà Xuất Bản Hồng Đức, Hà Nội
Cuộc đời học và hành ứng dụng lời Phật lời Thầy cho tới ngày hôm nay con không biết nói gì hơn ngoài những lời chân thành kính trí ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu vô lượng. Con Diệu An. Bình Phước .
Sādhu lành thay! Tuyệt vời! Chúc mừng con! Thầy tặng con bài kệ:
Một đoá hoa sen nở
Hương toả ngát mười phương
Khối nghi tình bùng vỡ
Khai thị pháp tỏ tường.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.