Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

kinh điển & sách hay

164 câu · trang 40/55

Dạ con xin cám ơn Thầy.

Chính vì con hiểu không đúng nên bị rối hình như con bị lạc phương hướng. Giờ con không biết phải làm thế nào mới chấm dứt được khổ. Mong thầy chỉ dẫn cho con cách thực tập thế nào để không bị phiền não trói buộc. Con kính đảnh lễ Thầy.

Nếu qua Kinh Luận mà con thấy ra Sự Thật rồi thì không cần nhớ nữa, nếu qua Kinh Luận mà con không thấy được gì ngoài thu thập kiến thức thì nó trở nên chướng ngại, như ăn món ngon nhiều quá mà bị bội thực. Vậy tốt nhất nên quên hết Kinh Luận đi, hãy chỉ đối diện với thực tại - thân thọ tâm pháp - để trực nhận Sự Thật, với tâm hồn nhiên trong sáng, đừng để kiến thức Kinh Luận che lấp mà biến thành ảo tưởng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, quyển "Đừng hiểu lầm Lão Tử" có phải là quyển "Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học" không ạ? Con cám ơn Thầy.

Phải, nhưng đã có hiệu đính.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy!

Thầy ơi, cho con được hỏi, mình có cần đọc Kinh Đại Niệm Xứ để hiểu Đức Phật không Thầy? Vì chị của con luôn khuyên con phải đọc và hiểu kinh này, có đọc và hiểu kinh này mới thật sự là một Phật tử. Chị nói con “muốn ra khỏi khu rừng mà không chịu xem bản đồ”.

Hiện tại, con hay nghe những bài pháp thoại từ Thầy và con cũng thích đọc những quyển sách về minh sát tu tập của các vị thiền sư hơn là Đọc Kinh Đại Niệm Xứ Thầy ạ. Nhưng chị của con bảo vậy chưa đủ, phải đọc kinh Đại Niệm Xứ nữa mới hoàn toàn.

Chị còn bảo nếu con “muốn hiểu lời Thầy dạy thì sẽ tự tìm hiểu về kinh Đại Niệm Xứ, hiện giờ em chỉ kính mến Thầy chứ chưa hiểu lời Thầy dạy.”

Xin Thầy cho con lời chỉ dẫn ạ.

Con cầu mong Thầy thật nhiều sức khoẻ.

Phải, nếu có dịp con nên đọc Kinh Đại Niệm Xứ thì sẽ hiểu bài giảng của thầy rõ hơn. Tuy nhiên khi dịch bài kinh này ra tiếng Việt có nhiều chỗ không sát nghĩa nên dễ bị hiểu lầm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.