Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

kinh điển & sách hay

164 câu · trang 54/55

Kính chào Thầy. Thầy cho con hỏi các thầy học kinh luận nhiều như vậy thì có cách nào không bị vướng mắc vào kiến thức sách vở ạ? Con cám ơn Thầy.

Kinh luận phần lớn giúp chúng ta thấy ra sự thật. Ai qua kinh luận thấy ra sự thật nơi chính mình thì sẽ không còn lệ thuộc vào kinh luận nữa. Ai chưa thấy ra sự thật mới phải bám vào kiến thức kinh luận, mà càng bám vào kiến thức càng khó thấy sự thật vì đã bị sở tri chướng che lấp mất rồi. Sở tri dễ trở thành "bụi trong mắt" như đức Phật đã cảnh báo.

HỌC ĐẠO:

Vào rừng chỉ lấy lõi cây

Ham chi cành lá buộc dây gánh về

Càng đi càng thấy nặng nề

Ôm đồm chi lắm si mê vẫn thừa!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, so với những kinh khác thì kinh Mi Tiên Vấn Đáp có gì đặc biệt ạ, Kinh này phù hợp với những ai ạ

Mi Tiên vấn đáp không phải là kinh mà chỉ là một dạng chú giải, sáng tác của luận sư. Người đang nghiên cứu Phật học cũng nên đọc để hiểu thêm nghĩa lời Phật dạy, nhưng đó chưa phải lý và sự trong Phật Pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, tài liệu tham khảo giá trị nhất của người tìm đạo có phải tam tạng Pali và những vị thầy uy tín nhất là những bậc thông thạo kinh điển, thành tựu pháp hành hợp với kinh điển không ạ? Vì con nghĩ nếu mỗi người cứ chia sẻ theo kinh nghiệm cá nhân mà không gì chung để đối chiếu và thống nhất thì giáo pháp sẽ bị hiểu sai và dần dần người học đạo sẽ rời xa khỏi cái gốc, giáo pháp càng bị chia chẻ và càng khó cho mọi người tìm được một hướng tu tập đúng đắn.

Gốc của Pháp ở nơi mỗi người. Chỉ cần tinh tấn Chánh niệm tỉnh giác để giác ngộ chính mình thì ai cũng thấy pháp như nhau, nhưng y cứ vào kinh điển thì mỗi người hiểu mỗi khác nên sẽ mâu thuẫn nhau thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

kinh điển & sách hay · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ