Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Lão Tử & Trang Tử

9 câu · trang 3/3

Kính bạch Thầy!

Trong một số bài giảng Thầy có đề cập đến Lão Tử, nhưng con vốn khờ khạo không tiếp thu được nhiều xin Thầy từ bi hoan hỷ khai thị cho con ba điều:

  1. Những điều cốt yếu trong tinh thần Lão Tử là gì?

  2. Về mặt ứng dụng tinh thần Lão Tử nên như thế nào để hòa hợp với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của Phật Giáo?

  3. Con có cần đọc Đạo Đức Kinh không và nếu cần thì con nên đọc bản dịch của vị nào để hợp với căn cơ thấp kém của con?

Con cảm ơn Thầy ạ.

Con có thể vào mục Thư Viện trang web này để đọc cuốn: Đừng hiểu lầm Lão tử. Tuy thầy chỉ viết 2 chương nhưng đã nói lên đầy đủ tinh hoa sống Đạo của Lão Tử. Lão Tử cũng dạy vô vi, vô ngã và soi sáng lại chính mình y như Phật dạy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy!

Thầy ơi, có 2 từ con chưa hiểu, tu theo đức hạnh Đất của Đức Phật, và tu theo đức hạnh Nước của Lão Tử là gì?

Xin Thầy khai thị.

Hạnh Đất là bao dung vô ngại vì có thể đón nhận mọi tốt xấu, thuận nghịch trên đời. Hạnh Nước là nhu hoà khiêm hạ vì có thể biến hoá thuận với hoàn cảnh và chịu ở chỗ thấp nhất.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy, cho con mạn phép được trình thầy một câu hỏi. Trong Đạo Đức Kinh có viết: "Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn", câu này nghĩa là gì ạ?

Con xin tri ân Thầy.

"Hậu kỳ thân nhi thân tiên" có nghĩa để cái thân ra sau thì cái thân lại được trước, ý nói càng khiêm tốn càng được trọng vọng. Lão Tử cũng nói: "Bất cảm vi thiên hạ tiên" không dám giành ưu tiên cho mình.

"Ngoại kỳ thân nhi thân tồn" có nghĩa bỏ cái thân ra ngoài thì thân mới còn, ý nói đừng quá lo cho bản thân mà nên sống vô ngã vị tha, hy sinh quên mình để phục vụ thì sống mới thật sự có ý nghĩa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.