Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Dạ, con cám ơn Thầy, lời Thầy chỉ dạy đã giúp con được sáng tỏ.
Kính bạch Thầy, thời gian 3 tháng gần đây có khi con vừa nằm buông thư độ 2 phút thì con đã ngủ tự lúc nào không hay, mỗi lần con chìm sâu vào giấc ngủ như vậy thì trong khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ, nhưng đến khi con thức dậy, con tưởng con mới ngủ không lâu và con nghe người khỏe khoắn, tâm nhẹ nhàng, thư thái.
Thưa Thầy, có phải là con đã lạc vào thiền định hay không?
Cách đây 1 năm con có bệnh khó trị mà cơ thể con không kham nổi cách điều trị của Tây Y. Để tự trị bệnh cho con, con ăn uống cẩn thận, tập dưỡng sinh và uống thuốc bổ hằng ngày, sau 3 tháng cứ thỉnh thoảng chìm sâu vào giấc ngủ như trên, kết quả mới thử nghiệm cho biết bệnh của con đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
Con nghe Pháp Thoại của Thầy, ở nhà tự tu một mình, con không biết con có đang thực hành đúng theo cách Thầy hướng dẫn không, con thỉnh Thầy dạy con.
Con cám ơn Thầy, con xin lỗi Thầy vì con bị dị ứng nặng với các làn sóng nên con không thể thưa hỏi Thầy qua điện thoại được.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con
Giấc ngủ khi nằm buông thư như vậy là rất tốt. Nó có tác dụng giúp cơ thể tự động điều chỉnh rất cao. Giấc ngủ sâu này tương đương với thiền định tự nhiên vô vi vô ngã, vì nó đến tự nhiên không cần nỗ lực tập trung như định hữu vi hữu ngã trong tứ thiền bát định. Chính nhờ thực hành như vậy cộng với ăn uống thích hợp và tập dưỡng sinh nên bệnh con mới thuyên giảm.
Trường hợp một bạn hỏi khi nằm buông thư thì sinh tưởng và sợ hãi nên thầy mới nói nên tỉnh giác không nên để rơi vào giấc ngủ, định hoặc tưởng vì bạn này cần tỉnh giác hơn, trong khi trường hợp con thì cần giấc ngủ buông thư vì hàng này con đã biết chánh niệm tỉnh giác rồi. Mỗi trường hợp mỗi khác, quan trọng là cách xử lý đúng với tính chất của mỗi người.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.