Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Minh & Vô minh

11 câu · trang 3/4

Kính thưa Thầy

Con vô cùng biết ơn và cảm phục Thầy luôn nhẫn nại khai thị cho chúng sinh, con có băn khoăn nhỏ xin thầy chỉ dạy

Theo con thấy kiến thức là những gì có được góp nhặt từ bên ngoài như sách vở, còn tri kiến là những gì qua sách vở mà mình thấy ra cái thực; Nhưng có câu "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn" thì có phải khi đã thấy ra cái thực nhưng lại chấp cái thực là kiến thức của mình thì trở lại là vô minh phải không Thầy.

Kính mong Thầy chỉ dạy con rất cảm ơn, Kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để chỉ dạy chúng con

Con Hoang Thanh

Kiến thức có được qua sách vở hoặc thông tin từ người khác, còn tri kiến có được không qua sách vở mà qua kiến văn giác tri thực tế. Nếu tri kiến là trực nhận sự thật chính là minh, nhưng nếu qua kiến văn giác tri hình thành khái niệm, tư tưởng, quan niệm v.v... là đã lập tri, đó chính là gốc của vô minh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Phật tử kính chào HT VIÊN MINH! Người cho con hỏi, TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT NIỆM MÊ, HẾT MÊ HẾT VÔ MINH đúng không ạ? Con xin cảm ơn HÒA THƯỢNG.

Phải, không mê thì ngộ, ngộ tức là minh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Xin Thầy cho con hỏi mối liên hệ giữa vô minh (avijja) và si (moha), chúng có phải là một không ạ?

Con xin cảm ơn và cung kính đảnh lễ Thầy.

Vô minh thuộc về nhận thức, tham sân si thuộc về hành vi. Có vô minh mới sinh tham sân si.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.