Kính bạch thầy. Theo con thấy, có vô minh con người mới tham sân si, để thoả mãn tham sân si mới khám phá được thế giới. Vậy vô minh giúp con người thấy ra bản chất của cuộc sống. Vậy vô minh và trí tuệ chẳng phải là 2 mặt có liên hệ mật thiết với nhau sao thưa thầy.
Ngài Huyền Giác nói: "Vô minh thật tính tức Phật tính". Vậy thấy được thật tính của vô minh mới là trí tuệ.
Vấn đề là khám phá thế giới để hết khổ hay chỉ thêm khổ? Nếu hết khổ thì đó mới là trí tuệ, còn nếu thêm khổ thì vẫn chỉ vô minh thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.