Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ

32 câu · trang 8/11

Bạch hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con được va hiểu rỏ về:

Ngũ ấm ma có phải là chuyên đi phá người tu và đệ tử Phật không?

Có phải ngũ ấm ma là sự ngã mạn, tăng thượng mạn cho là mình đã chứng này kia không?

Mong hòa thượng từ bi khai thị cho chúng con được hiểu rõ.

Thành kính tri ân hòa thượng.

Ngũ ấm hay ngũ uẩn là 5 yếu tố khởi sinh hình thành kinh nghiệm và bản ngã tạo tác, phản ứng khi đối nhân tiếp vật. Chính 5 uẩn này tạo ra tam giới, tạo ra nghiệp thiện ác, sinh tử luân hồi và phiền não khổ đau. Ngã mạn, tăng thượng mạn chỉ là một phần nhỏ của hành uẩn mà thôi.

Chỉ khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trọn vẹn rõ biết, tri kiến thanh tịnh, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết" tức "hành thâm bát-nhã Ba-la-mật-đa" mới "chiếu kiến ngũ uẩn giai không" và "độ nhất thiết khổ ách" mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Thầy,

Trước đây hệ tư tưởng của con với bạn con có nhiều nét tương đồng, nhưng từ khi nghe pháp của Thầy con có nhiều sự thay đổi trong nhận thức. Nhưng không hiểu sao con lại cảm thấy khó chịu với cái thấy của người khác, đặc biệt là bạn con, mặc dù chỉ mới trước đó còn đồng tình mà giờ con lại có cảm giác coi thường bạn. Con không biết cái gì đang diễn ra trong con, con sợ con sẽ còn chấp nhiều trên quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Hiện tại con cũng hơi căng thẳng vì những gì mới được nghe gần đây khác hẳn con người trước kia của con, con nghĩ bản ngã vẫn còn chưa chấp nhận những nhận thức mới này. Con phải làm gì thưa Thầy?

Con xin cảm ơn Thầy!

Thầy không đưa ra nhận thức mới nào để con chấp nhận hay không chấp nhận. Thầy nói lên sự thật rất hiển nhiên, chỉ là con có thấy hay không thấy mà thôi. Ngã mạn là vì con so sánh lý thuyết này với lý thuyết khác mà sinh tự tôn hay tự ti. Khi con thấy sự thật thì sẽ không còn ngã mạn nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy,

Thưa thầy, con thấy khi con biết được một kiến thức mới mà con cho rằng nó hay thì lập tức đã có chấp thủ, sau đó tâm liền khởi để so sánh cao thấp với người khác ở các trường hợp khác nhau. Con có thể quán mọi thứ là bình thường để giải quyết điều này được không thầy, hay con nên làm gì ạ?

Con cảm ơn Thầy!

So sánh là thường tình cho đến khi hoàn toàn giác ngộ. Vì vậy chỉ cần nhận diện rõ nó để không bị nó lôi cuốn đi quá xa là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.