Thưa Thầy, dù Thầy đã nói biết bao nhiêu lần về việc sở đắc kiến thức, vậy mà con vẫn chưa thực sự hiểu cho đến hôm qua, con mới thông suốt được.
Có lần con trình Pháp và thầy nói rằng vậy là con đã thấy Pháp, và cũng vì cái thấy đó làm con tự kiêu, nghĩ mình sở đắc điều gì đó, rằng mình hơn người. Và giờ đây, con nhận ra là dù con có thấy Pháp hay không thì Pháp vẫn vậy, thấy ra chỉ là để thông suốt và sống thuận theo, vậy mà con lại dính mắc vào chính cái thấy đó, thật khờ khạo. Con có là gì đâu, chỉ như một người học trò bé nhỏ học Đạo, để từ từ học xong rồi thì sống thuận theo Đạo thôi. Con đã tự kiêu tới vậy đó. Con xin sám hối tất cả.
Con xin tri ân Thầy!
Mong Thầy được sức khỏe.
Con Tuệ Hạnh Như.
Sādhu lành thay! Thấy được mình tức thấy pháp!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.