Kính thưa thầy,
Con là một người rất may mắn trong cuộc đời và đã có duyên được gặp thầy ở nhà. Cuộc sống con đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng nói chung con thấy con rất may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên gần đây cuộc sống con cũng đang xẩy ra nhiều khó khăn và thách thức. Con có hay đi xem Tử Vi, Tứ Trụ và tướng số để tham khảo những việc gì nên làm và không nên làm. Con muốn hỏi thầy 1 việc. Trong những cái như tử vi hay tướng số, tứ trụ người ta có nói trước cho mình biết những vấn đề rằng ai hợp với mình hay không. Tuổi nào hợp tuổi nào xung. Là lãnh đạo cần chọn người cẩn thận để phát triển doanh nghiệp cũng như trong việc lập gia đình. Chuyện gia đình vợ chồng con gần đây trục trặc, con đi xem tứ trụ thầy bảo khó vượt qua, số con khả năng 2 lần đò. Tử vi cũng nói thế. Có một thầy tướng số thì nói vợ chồng con không hợp. Mọi người trong gia đình con đều nói vợ chồng con không hợp. Con không tin nhưng cũng nỗ lực nhiều mà thấy vợ chồng cũng khó vượt qua được những vấn đề hiện tại. Nhiều việc con không muốn tin nhưng con chiêm nghiệm thấy nhiều cái tử vi, tướng số nó đúng.
Vậy con kính hỏi bạch thầy khi tử vi, tứ trụ, tướng số đều nói con và vợ k hợp khó vượt qua được thì theo thầy con nên có nên tiếp tục giữ hay là buông bỏ và chiêm nghiệm và chấp nhận nỗi buồn của sự chia ly và thuận theo cái gì đến thì nó đến ạ? Đứng trước sự chia ly đổ vỡ này thì hiện con đang thấy lạc lối dù đã nỗ lực hàn gắn nhiều nhưng nhiều sự khác biệt giữa vợ chồng con khiến con cảm thấy hoang mang khó vượt qua ạ. Trong lòng con giằng xé nhiều yếu tố vì thực ra con vẫn thương vợ con mà con chỉ sợ tiếp tục không vượt qua nổi sự khác biệt về tư duy, quan điểm sống...
Mong thầy giúp con khai tuệ hơn ạ.
Con chân thành cám ơn thầy.
Tuỳ con chọn lựa. Tử vi, tướng số, tứ trụ đều có chỗ đúng của nó nhưng theo nó hay không là chọn lựa của con. Có 2 điều có thể vượt qua được “số mệnh”: Một đức năng thắng số, nghĩa là ăn ở có đức thì vượt qua được. Hai là xem cuộc đời như bài học để phát huy trí tuệ và đạo đức thì chủ yếu là học ra điều gì từ cuộc đời chứ không phải là đạt được gì như ý mình.